Em với anh xã vừa kết hôn được gần 2 năm, nói chung là anh xã rất ngoan, rất thương em. Tụi em ở riêng nên cũng khá thoải mái, ko gặp vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Có điều dạo này anh xã xấu nết quá, cứ tắm ké dầu gội của em suốt. Em thì tóc hay bị gàu nên phải dùng dầu trị gàu, đã rất bực bội cái bệnh của mình rồi, gặp ngay lão chồng dở hơi nữa, em bực ko tả được luôn ấy. Em hỏi anh xã bị gì mà tự nhiên cứ tắm dầu gội của em thì anh xã bảo tại mùi dầu gội của vợ hay hay. Đêm nằm ôm chồng mà cái mùi cứ ám ảnh, em nhắc hoài nhắc hoài nhắc hoài mà anh xã cứ chứng nào tật nấy. Giờ em phải làm sao đây các mẹ ơi, ko lẽ em phải đem giấu chai dầu gội đi, đang xài tốt em ko muốn đổi loại dầu khác đâu :((((((((


Các mẹ chỉ cách xử lý lão chồng này giúp em :((