Buồn quá ! không biết có nhà ai giống nhà mình ko nhỉ ? Ngày nào chồng cũng ra khỏi nhà lúc 7g sáng và về nhà lúc 9,10g đêm, hôm nào nhậu với khách hàng thì gần 12g, như hôm nay thì over night luôn:Crying:


Về nhà muộn nên ăn cơm, tắm rửa xong là nửa đêm mất rồi, vợ ở nhà chiến đấu với con cả ngày nên tối con ngủ là lăn ra ngủ theo, Một ngày chồng gặp mặt vợ con được vài tiếng, vợ chồng chẳng có thời gian mà tâm sự hic..con khoẻ mạnh ko sao, chứ ốm đau thì chắc mình ốm theo quá:Sad: Oải quá.......sắp stress rồiiiiiiii:Sick:


Cũng hiểu chồng, cũng vì vợ vì con vì cuộc sống mà chồng mới phải cày ngày cày đêm như vậy, nhưng sao vẫn thấy tủi thân quá:Crying: :Crying:


Mà ở VN chứ có phải ở trời tây nào đâu...Nói thế, các bác đừng nghĩ là nhà em có mèo mỡ bên ngoài mà oan ức, ngoài nhà và cty ra thì chồng e ko có chỗ nào dung thân cả...