Lúc này là gần 4h sáng, sau 4 năm chung sống có với nhau 2 mặt con, lần đầu tien thấy tủi thán gê gớm với thân hình xuống cấp của bản thân, biết trách ai được, trách chồng vô tâm hay tại bản thân mình không còn hấp dẫn, đã từ lâu lắm rồi, từ khi sinh bé thứ 2 cả 1 năm nay không còn cảm giác j cả và chắc ck mình cũng vậy


A thích ngủ riêng, thích 1 mình một phòng lấy lý do công việc thức khuya và con khóc không ngủ được


A thỉnh thoảng đi đêm k về, gọi k bắt máy, hỏi thì kêu a đánh bài vui ở ngoài mà sáng về ngủ như chết


A k thích gần vợ mỗi đêm


A thích đi hát mà toàn hát gái, hát thì k nghe thấy chỉ thấy phò ngồi lên đùi và bú liếm cho nhau


Em sinh con đều sinh thường,con khá to, và thực sự là vấn đề sinh hoạt của vc e sau khi sinh đứa thứ 2 k còn cảm giác j,a chỉ thik đc e phục vụ olasex cho ra hẳn chứ k muốn chạm vào e,rồi lấy lý do mệt này nọ mà từ chối thẳng thừg,có tuần 1 lần,2 tuàn 1 lần mà chỉ đc 2', như đáp trả vậy thôi


Lúc nào trong đàu e cũng nghĩ a đi bóc bánh bên ngoài về chán vợ, e phải đi thẩm mĩ lại mới được, để ck ruồng rẫy vậy hết phần đời còn lại á


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bethanhngan