Hiện giờ em đang rất buồn, viết vài dòng lên đây mà nc mắt em tuôn chảy, em hiểu, những mẹ nào gặp trường hợp như em thì cũng vậy thôi.


Em lấy chồng gần dc 3 năm, và jo đang có bầu 6t, trước jo vợ chồng cũng có cãi nhau nhưng ko đến nỗi tệ, và em vẫn nghĩ em là ng hp vì có 1 ng chồng đảm đang thương vợ. Nhưng hôm nay em mới biết đc sự thật, cô ta làm cùng cty, biết em và chồng em, cô ta cũng có yêu người trong cty nhưng ko hiểu sao chia tay rồi, tính cờ em đọc tn của chồng trong yahoo, em mới biết 2 ng có quan hệ với nhau, tuy chưa đến đâu nhưng em rất đau lòng.


Chồng em nói như vậy nữa nè, ở ngoài thì gọi = anh em, còn trong cty thì luôn xưng hô bạn với mình: ch nói mơ thấy cô ta đã hôn cô ta và nói nếu 1 ng đã có gia đình như anh thì cô ta có đồng ý yêu ko...........


Nói rất nhiều, hầu như tg lên mạng buổi trưa là nc với nó ko thôi, hôm nay thật xự lòng em đau lắm,


Giờ nó ra nha trang ở ngoài đó rồi, nó lớn hơn chồng e 2 tuổi thì pải, chưa chồng, xấu hơn em, hình như cty biết đc điều gì đó, nên nó nghỉ làm về quê, và jo 2 đứa nó vẫn liên lạc hỏi thăm quan tâm nhau, em vẫn biết, nhưng chồng nói là bạn bè hỏi han nhau có gì đâu. em ức lắm, jo em biết đc tất cả, em in ra giấy cho nó xem.


Bao năm nay em vẫn tự hào vc có cs hp, thế nhưng jo đây lòng e buồn và ko muốn tin vào bất cứ điều gì nữa rồi, vì em yêu chồng em nhiều quá, có chuyện gì là em chỉ biết khóc mà ko nói thành lời, ....Thế là chồng em đã có tư tưởng sẽ kiếm 1 nt3 rồi, em pải làm sao đây???