Khi nghi vợ mắc bệnh, chồng không nói với vợ để vợ biết là mình có bệnh để chạy chữa, để vợ chồng chia sẻ. Chồng tìm một số cách để vợ giảm bớt stress nhưng những cách chồng làm đều không có tác dụng vì vợ đâu có biết mình bị bệnh mà đón nhận. Vợ đón nhận những cái đó bằng một sự cố gắng không thoải mái, căng thẳng thêm căng thẳng, bệnh thêm bệnh. Chồng nói chuyện với bố mẹ vợ để bố mẹ khuyên bảo nhưng bố mẹ nào chấp nhận được là con mình có vấn đề. Cuối cùng chồng đã bỏ đi, chồng bỏ đi với lý do vợ bị stress gây căng thẳng trong gia đình và chồng không thể chịu nổi.


Sau đó Vợ đã tự tìm hiểu và biết mình bị bệnh, nhưng mọi cố gắng chạy chữa không ăn thua và bệnh không thuyên giảm mà còn có nguy cơ tăng cao.


Chả trách được ai vì mình bị bệnh thì mình phải chịu, người ta không chấp nhận được nữa vì tình cảm người ta dành cho mình đã hết. Bảo người ta chịu trách nhiệm là một điều ko tưởng.