Tức lắm các mom ạ, đời nào mà nyc chia tay 7 8 kiếp rồi mà lâu lâu cứ nhắc mấy cái dính tới người ta, hỏi có tức không cơ chứ. Tuy là chồng chả bao giờ nhắc tới tên đâu, nhưng cứ đưa mấy cái gì liên quan đến người đó. Ví dụ tụi e đi ăn quán X đi có món bánh canh cua ngon lắm, hẳn là quán X hồi xưa người ta từng đi rồi. Hoặc nói chuyện về công ty chẳng hạn, chồng lại bảo là công ty Y đó ổn lắm hay công ty đó dạo này tuyển dụng nhiều. mà đó là công ty nyc của chồng làm. Rồi ví dụ e hỏi mua thương hiệu quần áo này kia, là y như rằng gợi ý những cái shop cô kia mặc (cái này e đi theo dõi hồi xưa nên e biết hết cả). Rồi rủ vợ đi coi kịch thì thôi rồi ngày xưa cô kia thích kịch nên từng dắt chồng theo. E thấy bức bối trong người lắm. e cảm giác như mình là một người thay thế vậy. tại sao đã chấp nhận quen người mới là e, đã cưới e rồi mà những cái thói cũ cứ giữ vậy. a ấy tưởng e ko biết mà cái gì mà e chả rành cơ chứ. A ấy thở thôi là e biết có vấn đề gì rồi, làm sao qua mắt được e cơ chứ. Bây giờ e cũng ko biết xử sao nữa, nói ra thì ảnh kêu e cứ ghen với quá khứ hoài vậy. nói nữa thì bảo e kỳ quá à a có nhắc tên người ta đâu. Không lẽ ko nhắc tên là ko nhớ hả? e tức quá các mom ơi! Tức mà ăn cơm không ngon luôn rồi!