Mình mới phát hiện ra, bây giờ là 2h20 sáng, chẳng thể ngủ được. Mình tìm được lá thư trong ví của chồng và quá choáng váng khi biết thư này nói lời chia sẻ tình cảm, yêu thương với chồng mình từ một ng PN quá thân quen với gd mình. Cách xưng hô thế này"Gửi mình thương yêu", "em luôn sát cánh bên mình"...Biểu hiện của chồng thì mình chưa thấy gì của việc ngoại tình, vì chồng luôn nói với vợ là"chúa ghét việc ngoại tình"-nhưng biết đâu được đấy, sau khi mình đọc thư xong thì cất lại vào vì chồng, 30p sau tìm lại thì không thấy nữa, thư đã được phi tang?! Còn người PN kia, quả thực mình đã nghi ngờ về các sự giúp đỡ nhiệt tình của cô ta đối với gia đình mình trong 1 vài công việc của riêng chồng, và của gia đình chung, đúng là chẳng có ai tự nhiên tốt quá, cần phải đặt câu hỏi? Cô ta đang có 1 ng chồng quá tốt, 2 đứa con xinh xắn mà lại dính vào với chồng mình??? Mọi người sáng suốt phân tích giúp mình với, mình phải làm gì bây giờ, mình đang định tiết lộ cho chồng cô ta biết sự việc, có nên không nhỉ, mình buồn quá! Có thể 2 người đã với nhau 1 thời gian dài thì mới có lời ngọt ngào như vậy nhỉ! MÌnh phải làm sao bây giờ để cho cô ta tự rút lui đi???