Các mẹ giúp em. Anh ta có con riêng với người ta ở ngoài hơn 4 tuổi rồi em mới biết. Điếng người em quá đi thôi


Em đã quyết định chia tay. Chắc chắn sẽ ly dị. Anh ta thì không muốn. Nhưng em thì k thể chịu uất ức số kiếp chung chồng, thà không có còn hơn.


Nhưng hiện em đang vô cùng lo lắng vì anh ta đòi giữ thằng cu bé mới 2 tuổi rưỡi của em, nói là bằng giá nào cũng giành được đứa con trai đó về anh ta. Con bé 8 tuổi anh ta cho ở với em nếu em vẫn quyết định ly hôn. Em muốn giữ cả hai con vừa để tránh số kiếp sống chung với dì ghẻ của chúng, vừa để cho anh ta thấy cái hậu quả của việc phản bội em. Em phải làm thế nào, liệu tòa có để cho anh ta giữ con trai của em ko? Em ko muốn, ko thể nào đưa con cho anh ta dc. Em xót xa quá, cái số kiếp mình sao chẳng ra gì thế này.