Mình đau đớn và bối rối quá các mẹ àh. Vợ chồng có với nhau 1 con rồi, gom góp vay mượn mua được cái nhà nhỏ, cuộc sống cũng ko dư dả nhưng cũng không quá khó khăn, tính ra chỉ tầm 3 - 4 năm nữa là xây nhà mới được rồi. Chồng mình hiền lành, gia cảnh nghèo khó, quan tâm vợ con. Vậy mà nhoằng một cái, chồng nghiện cờ bạc và hậu quả là bán nhà đi cũng không đủ trả nợ. Cả mình, cả hai họ nội ngoại đã quá mù quáng mà tin tưởng chồng mình nên sự việc càng ngày càng lớn. Để có tiền chơi, chồng dám lấy tiền cơ quan chơi sau đó về lừa tiền của người thân, bạn bè trả vào. Không thể kể hết các chiêu bài của anh để đạt được mục đích, nào là tự tử (lúc đầu mình sợ lút cút đi theo khuyên bảo, sau thì kệ), bịa chuyện, tác động đủ kiểu. Tóm lại đến giờ nghĩ lại mình cũng không biết sao lại để anh ta dẫn dắt mất bao nhiêu tiền như thế. Mình vô cùng hoang mang vì không biết nên làm như thế nào, sống tiếp hay bỏ luôn cho rảnh nợ. Nếu sống tiếp thì nhiều vấn đề quá, nợ nần trả không biết bao giờ mới hết sống liệu có bình yên không, nghĩ đến cảnh làm ra tiền mà khổ sở thế thật đã không muốn sống nữa!? Thực sự anh đã bỏ được cờ bạc chưa vì mình nghe nói đã chơi được đến mức đó là nghiện rồi, rất khó bỏ? Và nghĩ đến những điều đau khổ anh đã gây ra cho mình, liệu mình có bỏ qua được không, những thủ đoạn, lọc lừa, mình đã từng tìm đến cái chết, đau đớn không tả, cầm cả triệu bạc cuối cùng ở nhà mua sữa cho con đi...có phải lúc đó anh ta mới lộ rõ bản chất xấu xa tệ bạc không hay do cờ bạc thôi, ? Cuộc sống không hạnh phúc, vậy cố giữ liệu có tốt cho con không?


Bên cạnh đó, thực tâm mình chưa hết hẳn tình cảm với anh (hix, ngu thế chứ), và nghĩ đến cuộc sống sau này con không có bố, sao tìm được người khác thương con mình như con đẻ, và cũng hy vọng anh ta thực sự thay đổi trở về như con người xưa. tiền nợ thì bán nhà đi còn nợ tiếp khoảng hơn 400tr nữa, coi như cả đời này không mong có mái nhà riêng.


Àh mình cũng muốn hỏi kinh nghiệm nếu ai đã từng biết về vụ cờ bạc này, chồng mình trước vốn cũng nhiều thú vui: bóng đá, câu cá, bi a nhưng mình thấy cũng vẫn trong chừng mực. Cái vụ cờ bạc này là chơi với máy (mình nhìn như trò trẻ con ấy, có mấy cái vòng quay) và thua lớn gần 1 tỷ trong vòng có vài tháng thôi. Liệu hiện tại đã thôi rồi thì có khả năng bỏ được không? chứ sống nơm nớp thế này chết mất.


Nhiều lúc vẫn không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nữa!