Chào mn,

Ngay mùng 1 Tết, mà mình nước mắt đã chảy rồi. Cs mình khá sung túc nhưng Ck mình chỉ biết nghĩ cho gd ổng. Nhiều lúc mình cảm giác mình chỉ là nơi ổng ở cùng để sinh con đẻ cái thôi.

Tết về nhà Ck chơi . Gia đình có 4 người. Xe oto mình thì 4 chỗ. Mỗi lần đi đâu chơi là 1 người phải ở nhà. Và lần nào ổng cũng nói: chắc em không đi đâu phải không.

Nước mắt đã chực trào rồi. Cảm thấy mình như người ngoài vậy. Rồi khi nào đi họ hàng uống rượu bia thi 1-2 kêu mình đi theo để chở về.

Buồn thật sự. Mang thai 3 tháng mà ngày nào cũng buồn cũng khóc. Có lúc nhiều lúc mình nghĩ đến khi nào thì mình không chịu nổi sự vô tâm này nữa.