1 chồng , 2 con, có 1 công việc chưa ổn định. Cuộc sống cũng chưa có gì ổn. Xa bố mẹ, bạn bè thân thiết từ ngày lấy chồng cũng xa cách mỗi đứa một nơi. Chồng công chức nhà nước sáng làm tối về . Con cái đi mẫu giáo, tối cả nhà tụ tập ăn cùng nhau bữa cơm. Ngày nào cũng vậy. Cảm thấy nhạt. Trong lòng rất nhiều bộn bề, rất nhiều lo lắng nhưng chồng không phải là người có thể chia sẻ, ba mẹ lại càng không, bạn bè thì ít liên lạc nên mà cũng không hiểu vấn đề của mình nên cũng ngại chia sẻ.


Lẽ ra cái tuổi này, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo cả rồi, mà mình vẫn thấy mình chông chênh, tất nhiên cả gia đình cũng vẫn đang chông chênh, tương lai chưa biết thế nào.


Có chồng cũng vậy, không chồng cũng chẳng sao!


Cứ sống mờ nhạt mãi như vậy à???


Gởi từ ứng dụng Webtretho của labayvetroi