Chào các chị!


Em đang có việc muốn nhờ các chị, các mẹ tư vấn. Chuyện của bạn em thôi, nhưng em bức xúc quá, do chưa có gia đình nên em nghĩ tư vấn của em không được khách quan cho lắm. Nên em vào đây hỏi í kiến mọi người:


Bạn em lấy chồng được mấy năm rồi (tìm hiểu 2 tháng rồi lấy các chị ạ. Hic), giờ có 2 mặt con, một đứa 2 tuổi, một đứa mới được 5 tháng. Lão chồng nhà nó trước thì làm quản lí nhà hàng, lương được 5,6tr gì đó (Làm từ 5h chiều đến 10h tối). Nhưng nửa năm nay lão đi làm và chỉ mang về cho vợ 3 triệu. Nghe bảo là NH cắt giảm gì đó. Cách đây 1 tháng thì ngày nào vào 5h chiều là lão lại mặc đồ để đi làm, mặc quần bò, mà NH chỗ lão thì k cho mặc quần bò nên con bạn em nó nghi. Nó đi theo dõi thì biết hóa ra, lão này không đi làm mà vào quán nét ngồi đúng đến h về thì về các chị ạ. Cứ cuối tháng thì lão đi vay tiền bạn bè hoặc lô đề được gì đó thì đưa cho vợ. Con bạn em biết được, giận quá. Mang con đi về ngoại, thì lão xin lỗi và hứa hẹn này nọ. Nó quay về thì lão vẫn chả thay đổi được gì các chị ạ, vẫn ở nhà, đêm vẫn nằm xem fim tới sáng, ngày thì ngủ. Con bạn em nó thuê 1 cái cửa hàng nhỏ nhỏ để trưng ít thiệp cưới, sim thẻ... bé tin hin thế thôi. Lão này cứ đòi vác cái Lap ra ngồi cả buổi sáng để...trông cửa hàng (Toàn oánh game các chị ạ). Ngày nào cũng như ngày nào... k chịu đi làm nuôi vợ con. Vợ nó hò hét nhiều rồi nhưng đâu vẫn hoàn đấy.


Em tính như thế này, kiểu người này, ngọt rồi, nhạt rồi, chửi rồi... nhưng k ăn thua, thì lựa cái hôm nào, lão làm sai cái gì đó. Ném hết đồ đạc ra ngoài 1 trận tanh bành, sau đó bồng con về ngoại, cho nó trắng mắt ra. Tính lão này cũng k phải dạng cục súc, hung hãn, cũng hiền lành nên k sợ lão đánh... Nhưng nếu cứ hò hét mãi, chửi bới mãi...rồi cuối cùng, 2 vợ chồng lại cãi nhau và thực tế là giờ lão chả coi lời nói con bạn em ra kí lô nào hết. Tốt nhất, giờ k nói, chỉ có HÀNH ĐỘNG thôi. Các chị thấy sao? Cho em xin í kiến với.