Có lẽ đây không phải lần đầu ck cặp bồ. Nhưng không hiểu sao lần này mình sock đến vậy. Mình tự nhận mình là người lụy tình. Các cụ thường nói tính cách sinh số phận... có lẽ đúng vì mình nhẫn nhịn luôn luôn nghĩ thiệt hơn cho mọi người nên luôn nhận mọi thiệt thòi về mình. Mình xin kể để mọi ng tư vấn giúp mình nhé. Ck mình hiện ctac xa nhà mới có 3 tháng thôi. Đầu tuần đi ctuan về mọi việc ở nhà mình lo hết. Gần đây có sự lạ nên mình âm thầm điều tra biết được ông í đang cùng với nv tuy k bắt được tại trận nhưng bạn bè ông í khi mình biết đều nói là có. Mình qd nói rõ với cả nv của ck và ck thì hai ng đó ra vẻ thanh cao k có j. Không có j mà cô ấy ngả ngón và ck mình. Rồi khi mình về gặp vô tình cô ta có thái độ rất lạ... cả ck mình cũng thế. Lạ ở chỗ họ cứ ra sức bve nhau là k có j... trong khi từ tin nhắn face của ck mình đã phát hiện ck khoe với bạn là kiểm tra ng cô ta rồi. Còn khi mình nt cô ta tỏ ra dạy đời mình. Còn dọa sẽ đưa tin nhắn của mình nhắn ra để kiện ck mình là vợ sếp đe dọa nhân viên hiccc.... mình phải làm sao đây. Bạn bè của ck từ bạn thân đến những ng làm cùng ai cũng nói họ cặp... tin nhắn mình k bắt được vì đt ck mình giữ như gì ấy hix... Mình cảm giác bất lực nói thật ck mình ngoại tình k phải lần đầu và mình biết cv của ck nếu có j đó là cũng bình thường nhưng k bao giờ mình muốn nó ở vp nơi làm việc nó ô uế lắm. Mình phải làm sao đây... xin mọi ng cho mình lời khuyên. Cảm giác già họng khi mọi sự đã rõ mình ức chế quá nhất là ck mình có được ntn đến 80% nhờ sự vất vả of mình mà có. Xe từ mồ hôi nước mắt của cả gd thì bị con bé kia coi là xe công để đón rước nó nó mới ngồi. Ôi con bé ấy còn trẻ mà nó ghê gớm lắm . Mình phải làm sao đây. Xin giúp mình lời khuyên cảm ơn cả nhà.