Tôi 29 tuổi, con trai 2 tuổi


Chồng tôi 30, bồ 38.


Tôi và anh học cùng trường ĐH, anh hơn tôi 1 khóa. Yêu nhau 4 năm với bao sóng gió , cuối cùng chúng tôi đã đến với nhau và có 1 con trai 2 tuổi.


Trước khi cưới 1 năm anh chuyển công tác lên một công ty xây dựng trên Cao Bằng, anh hứa cưới xong sẽ về HN. Tôi sau khi ra trường về làm KT của một công ty NN, kinh tế ổn định.


Tôi-theo nhận xét của mọi người thì xinh xắn, có duyên và cho dù đã có con nhưng nhiều người vẫn nghĩ tôi chưa chồng. Tôi là tuyp phụ nữ của gia đình, sống nhẹ nhàng và tích cực...


Sau khi cưới anh không chuyển về HN như đã hứa mà nói công việc còn bộn bề nên bảo tôi cố gắng chịu thêm thời gian nữa, tôi dù buồn vẫn cố gắng ủng hộ công việc của anh cũng như cố gắng chăm lo cho mình để anh yên tâm. Tôi có bầu và cho đến khi sinh anh về thăm tôi được vài lần, lúc nào cũng bảo công việc bận quá.


Khi con được một tuổi, một ngày nọ có 1 người phụ nữ gọi điện cho tôi. Chị ấy xưng tên là Y, và là "vợ" của chồng tôi, 2 người đã có con với nhau trước khi anh cưới tôi.....đau đớn và hoảng loạn tôi gọi anh về.


Anh vẫn vậy, nói tôi nghi ngờ linh tinh ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rồi phủ nhận hoàn toàn chuyện kia....tôi không biết phải làm sao vì anh 3-4 tháng mới về 2 ngày lại đi. Giờ con tôi 2 tuổi, anh vẫn không về HN.


Khó khăn lắm tôi mới lần được số đt của một chị đồng nghiệp của anh, và cũng khéo léo lắm chị ấy mới chia sẻ đúng là anh sống cùng 1 người phụ nữ chồng mất và 2 người đã có con với nhau. Chị ta dùng mọi cách để anh không quay về với mẹ con tôi...


Tôi đau đớn vô cùng, tôi đã hỏi anh muốn thế nào để tôi còn liệu....anh nói sẽ quay về với mẹ con tôi. Nhưng, thật phúc phàng vì đến giờ vẫn không thay đổi, anh vẫn ở Cao Bằng và vài tháng về thăm con-tôi nói vậy vì anh thậm chí không hề đụng vào tôi dù ngủ chung giường.


Giờ tôi đau, hoang mang quá....