Theo dõi câu chuyện của mebeo mà thấy đồng cảm với chị quá. Nghĩ lại bản thân mình cũng đã trải qua những tháng ngày đau khổ nhục nhã vì chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác. Mình và ck trước đây học chung lớp, sau này gặp lại mới yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Nói về quá khứ thì mỗi người đều đã từng trải qua một hai mối tình rồi. Với mình ck là người thứ hai. Còn về quá khứ của ck mình ko quan tâm vì mình nghĩ dù sao thì cũng đã là qk, miễn sao hiện tại và tương lai đối xử thạt lòng với mình là dc rồi.


Hồi đi học thấy bạn ấy là người thật thà, hiền lành, ham học. Khi yêu nhau thấy cũng là người tốt, đáng tin cậy (sau này cưới về mới biết là họ giỏi che đậy chứ ko như mình nghĩ). Còn phần mình khi yêu thì nghĩ nên thật thà với nhau nên bạn ấy cũng hay ghen và khó chịu với mình vì nhà người yêu cũ gần nhà mình. Lúc đó nghĩ là khi cưới về sẽ ổn thôi. Sau khi cưới, mình có em bé. Thời gian mình về nhà ngoại chuẩn bị sinh thì mình phát hiện trong đt của ck có những tin nhắn tình cảm với 1 vài người, trong đó người lớn tuổi hơn ck cũng có, nhỏ hơn cũng có. Mình nói thì nói giỡn cho vui thôi mà lúc đó bầu bí gần sinh mệt mỏi lắm nên cũng ko quan tâm lắm. Sau này mình thỉnh thoảng cũng bí mật kiểm tra đt ck (đt dc cài mật khẩu nhưng mình đã mò ra) nhưng cũng ko phát hiện dc gì nghiêm trọng lắm (chắc có lẽ các tang chứng dc xóa bỏ hết trước khi về nhà. Vì vợ chồng mình đi làm ai cũng ở lại trưa tại cơ quan). Tuy vc cũng có lục đục vài chuyện nhưng ko đến nỗi gì. Cho đến một buổi sáng đẹp trời. Khi ck đi thể dục, mình lấy dt xem thử thì thấy có một số đt lạ dc lưu nhiều làn trong nhật ký cuộc gọi. Mình tò mò ấn nút gọi thì nghe đầu dây bên kia một cô gái nói giọng ngoài đèo còn ngái ngủ nhưng rất ngọt ngào:


- Alo, anh à.


..................


- Alo, anh ah.


..................


- Có chuyện gì vậy anh?


..................


- Anh à. Anh sao vậy?


Mình run quá nên tắt máy. Rồi nó nt "Anh gọi em sao ko nói gì?". Mình trả lời "Vì anh nhớ e nên gọi". "Nhớ e sao gọi mà ko nói gì?". "Anh đang nằm bên vợ con". "Mà e hỏi a sao vậy?". Mình tắt máy, xóa hết cuộc gọi và tn, lưu số nó vào máy mình và trả đt ck về vị trí cũ.



6h ck về. Mình hỏi số đt 09......... của ai mà nt hỏi thăm a tình cảm lắm đó.


- Ai mô. Đừng có nói bậy.


- Uh. Thôi để e điều tra rõ rồi mình nói chuyện.


Anh thay đồ đi làm và mình thì lo cho con đi học rồi chuẩn bị đi làm.


Trong lòng cảm thấy bất an. Nên lên cơ quan mình gọi đt cho nó.