Chồng em dạo gần đây có triệu chứng vàng da, nổi mụn nhiều trên mặt và thường xuyên mệt mỏi, ăn uống cũng không ngon nữa nên em đang rất lo lắng. Em với chồng đi khám thì bác sỹ bảo bị men gan cao, chỉ số men gan ALT 49U/L, GGT 63U/L, khá cao so với mức bình thường. Chồng thì trước đây cũng hay uống rượu, bia, em khuyên mãi mà chẳng chịu nghe. Thế nên bây giờ mới khổ thế này. Em phải lên thực đơn ăn uống cho chồng, hạn chế thịt đỏ và bổ sung nhiều rau xanh, khoảng 3 tháng thì cũng thấy tình trạng cải thiện chút nhưng triệu chứng vàng da thì vẫn còn. Đúng là cái miệng hại cái thân, đêm nào đi ngủ em cũng phải xoa lưng cho chồng vì ngứa ngáy không ngủ được, lắm lúc chỉ muốn đánh cho lão một trận vì không nghe mình. Rượu bia cứ đẫy vào để giờ khổ thế này. Ngoài thuốc của bác sỹ kê đơn em cho chồng dùng thêm thực phẩm chức năng thấy ổn hẳn, ăn uống cũng thấy ngon hơn. Em mua loại Gasilyne của Viện khoa học công nghệ y dược, vì được bác sỹ tư vấn cho loại này nên em cũng an tâm mua dùng. Chỉ khổ nỗi từ ngày bệnh lão chồng có cớ để mà hành em, ăn uống thì cứ thèm món gì là lại "vợ ơi" đến mệt, rồi là làm cho nước ép, sinh tố hoa quả ngày 2 bữa, đêm đi ngủ lại còn phải xoa lưng mới chịu ngủ không là lại "nhõng nhẽo, làm nũng". Từ ngày chăm chồng bệnh, em chả khác gì mẹ chăm con, nhiều người còn hỏi em mới sinh bé à vì suốt ngày thấy mua hạt này, quả kia về làm đồ uống. Nhưng cũng biết sao được, chồng ốm phận làm vợ phải chiều theo vậy thôi. 

May mắn đến giờ là tình trạng của chồng em đã tốt hơn rất nhiều. Lần gần nhất 2 vợ chồng đi kiểm tra lại chỉ số men gan thì đã về bình thường nhưng vẫn phải tuân thủ chế độ ăn uống để kiểm soát chỉ số men gan, thuốc thì không phải dùng nữa. Đúng thật là nhẹ cả người. Mà công nhận là cái Gasilyne kia cũng tốt, chồng em uống khoảng 3,4 tháng thấy người khỏe hẳn ra, và tình trạng men gan cũng ổn định lại. Thôi tâm sự với chị em đủ rồi, em lại đi ép hoa quả cho chồng uống đây ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em.