10h đêm qua e bị ck đánh cm ạ. Vì tội e gọi con dậy cho con uống thuốc ( con e bị ỉa chảy, cứ ăn là nôn ăn là nôn sạch) thê là nó cũng nôn. Trc đó ck e bảo đang ngủ còn cho nó uống gì. Mai uống cũng đc. E vẫn quyết tâm cho con uống. Thế là lời qua tiếng lại nó bảo e " ngu mà cứ nghĩ giỏi lắm đấy" " tao đã nói còn cố tình làm" " k nghe lời tao" ... e văng lại giỏi thì mai mày ở nhà mà trông nó, k phải nói nhiều. Thế là nó tương cái ipad vào đầu e đau dã man . Nó đánh e túi bụi vào đầu. Xong nó dạy e hơn cả bố e: tao bảo mày lên nhà ngay. Nghe chưa? Xong nó cầm điểu khiển tivi chỉ vào mặt e như dạy con vậy. Rồi nó lại tương vào đầu. Lần đầu tiên bị đánh e hoảng quá e khóc hoài. Con khóc e ôm con như vô thức. Hoảng loạn sợ hãi. E nói nhảm và gọi điện thoại cho mẹ ck " mẹ ơi nó đánh con mẹ cứu con" . Xong bm ck e đến e chả thèm nói gì .e cứ như sắp bị điên ý. E chỉ khóc.



Giờ e tỉnh e mới viết tâm sự với mn . E phải làm gì ạ? E có 2 đưa con thơ: đứa 2.5t và 9th. E có đi làm nhưng lương 4tr. Nó làm lương 70tr-100tr. Nó gia trưởng, ít nói khó tính. Và gái gú từ lâu rồi. Toàn chơi cave loại rau sạch hoặc là mấy con phò hay giới thiệu cho nhau nhưng toàn con trẻ tầm lơp 10 vẫn có ng y đoàng hoàng nhưng vẫn cặp với nó. E dự định 8 th nữa e mới ly hôn. Nhưng hành động hqua của nó làm e k cháp nhận nổi nữa. Cm giúp e



E thêm chút là: vk ck e cả hơn 1 năm nay k quan hệ. Nó nhất định k cho vk động vào người. Thái độ hắt hủi ấy. E có chút quỹ đen gọi là gần 170 tư khi chưa ck nhưng e k công khai cho ck biết. Nhà đất mang tên 2 vk ck chia đều thì khoảng đc 700tr . Sổ tiết kiệm mang tên mình của vk ck tiết kiệm la 120tr .



E muốn ly hôn lắm vì k chịu nổi cảnh sống ntn. E là ng chịu đựng đấy cm ạ. Đây là lần rất ít e cãi lại ntn. Nó thì như kiểu thách thức e k dám bỏ. Nói chuyện với vk chưa bjo đc 1 từ ngọt ngào. Và cũng k bao giờ tạo ra nụ cười với e. Nó ít nói cả ngày k nói câu nào như hở ra là chửi e ngu dốt. Mặc dù con cái nội ngoại mọi việc chỉ mình e. Nó di làm xa nhà. Về nhà nó ngủ riêng. Nhiều khi vì 1 lý do đơn giản như con e nó chạy ra cổng theo e nó cũng chửi . .... khóc nhiều cũng chửi....