Mình cưới được 1 tháng (đầu tháng 8) , trong 2 tuần đầu sau đám cưới chồng gom hết vàng và tiền mừng cưới đi cá độ banh bóng, tuần sau đó đỗ nợ tín dụng thêm 100tr, và đến nay đúng nghĩa là không còn đến 10 ngàn trong túi, mỗi ngày phải xin mình tiền ăn sáng, trưa và đổ xăng...mình đã nộp đơn ly hôn nhưng hiện tại không biết phải nói sao với ba mẹ ruột mình đây, sợ ba mẹ mình sẽ sốc khi gả mình đi chưa được bao lâu. Mà ở với anh ta ngày nào mình phải nuôi anh ta ngày đó trong khi lương 5tr/tháng của anh ta đều đem đi trả nợ...và cũng chẳng biết phải trả đến ngày tháng nào. Mọi người cho mình lời khuyên với.


1. Về thưa chuyện với ba mẹ ruột rồi dọn về ở với ba mẹ luôn (nhiều lần về thấy nhà vắng vẻ lắm, chỉ có 2 ông bà già đi ra đi vào trong khi con gái sống cũng chẳng hạnh phúc gì).


2. Vẫn phải ở lại, nuôi chồng đến khi xong hết thủ tục ly hôn mới thưa chuyện với ba mẹ (cần đến 3,4 tháng mới hoàn tất thủ tục, nhưng lương mình không cao, ko thể nuôi anh ta và gánh chi phí gia đình trong khoảng thời gian đó, gia đình anh ta đã tuyên bố từ anh ta và ko cho anh ta về nhà bên đó nữa, nếu mình ko nấu cơm anh ta chẳng có cơm ăn, mình ko cho tiền anh ta ko có tiền đổ xăng đi làm).


Ai đã từng rơi vào trường hợp này chưa? Cho mình xin lời khuyên với.