Con tên là hiếu, con năm nay đã 26 tuổi. Từ rất lâu rồi ( khoảng 4 năm đổ lại đây ) mẹ con rất hay chửi con ( không làm vừa ý mẹ là mẹ chửi ). Và nhất là chuyện con xin đi chơi mẹ nhất quyết không cho hoặc là rất khó khăn với con. Con có hỏi thì mẹ nói là ở nhà học cho đến khi nào đi du học và mẹ muốn con chơi với những người bạn nhà có điều kiện, chứ mà mẹ con biết con chơi với bạn không có điều kiện hay không phải là người mẹ ưng ý là mẹ chửi ( sử dụng hơn cả dân chợ búa , tục tĩu nên con ko tiện nói ra ). Đặc thù công việc của con là làm bên ngành sữa chữa máy tính, con đã từng đi làm nhưng mẹ phản đối kịch liệt nên con giờ chỉ nhận sữa tại nhà. Mẹ con cũng cấm con quen bạn gái nghèo nữa. Các cha mẹ trong diễn đàn có cách nào tư vấn chia sẽ con với. Con không nghe mẹ thì mẹ nói đuổi con đi.