e quen a 3,5 năm. Trong 3,5 năm quen nhau a rất quan tâm, chăm sóc lo lắng cho e. Bọn e cũng có 2 lần chia tay( đều là do a đề nghị trước) , lần 1 a nói lí do sợ ảnh hưởng đến việc học của e, lần 2 a nói chỉ còn tình thương chứ ko còn tình yêu, 2 lần trước đều là e níu kéo và bọn e lại quay lại sau 1,2 ngày. Lần thứ 3 cách đây hơn 1 tháng a nói mệt , căng thẳng công việc không muốn tiếp tục nữa, e lại níu kéo a,a chặn hết mọi liên lạc , e vào tận nhà a để gặp mặt nhưng a vẫn ko đồng ý quay lại, a nói để suy nghĩ trong 1 tháng đừng nhắn tin hay cố liên lạc với a ấy. Trong khoảng thời gian 1 tháng đó e do quá đau khổ , e phải nằm viện trầm cảm, e đã nhắn tin cho a ko cần phải suy nghĩ 1 tháng nữa e đồng ý chia tay. Sau khi e nhắn tin đó cho a thì a lại bơ đi và quan tâm, nhắn tin cho e bình thường, vì còn yêu nên 1 tuần sau e đồng ý quay lại. Lần này bọn e quay lại được 10 ngày a lại đòi chia tay với lí do chán không còn tình cảm nữa chặn hết mọi liên lạc với e. Dù đau khổ nhưng e vẫn còn yêu và vẫn muốn quay lại