Chị X đã mất cách đây hơn tuần nhưng đến giờ phút này vẫn là cú sốc tinh thần quá lớn đối với tất cả mọi người quen biết Chị. Từ một người hoạt bát, nhanh nhẹn, mạnh khỏe đột nhiên bị đột quỵ sau buổi chiều đi hát với bạn bè. Đang hát Chị ngã xuống, mất ý thức và khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì bị vỡ mạch máu não, chỉ còn hệ thần kinh thực vật hoạt động. Hai ngày sau, Chị ra đi mãi mãi ở tuổi 30.

Ngày đưa Chị đi về thế giới bên kia, ai ai cũng khóc, thương Chị còn quá trẻ, thương 2 đứa con nhỏ của Chị, đứa nhỏ mới chỉ lên 2 đã không còn được Mẹ chăm sóc, yêu thương nữa rồi. Đối với tôi, Chị giỏi lắm, trong công việc Chị luôn cố gắng vươn lên, tự học ngoại ngữ rồi làm cho công ty nước ngoài, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nhắn tin gọi Chị ơi, cho em hỏi cái này, Chị ơi hôm nay Chị đi làm không sao không thấy Chị trả lời... Tất cả là những lời im lặng. Nếu là trước đây, dù Chị có nghỉ có nhà không đi làm thì lúc nào cũng trả lời lại. Còn giờ đây chỉ là những tiếng gọi Chị trong im lặng. Những giọt nước mắt trải dài vì thương Chị rất nhiều...

Thiết nghĩ, Sinh - Lão - Bệnh - Tử là quy luật của cuộc sống, không ai có thể tránh được. Hiện nay, giới trẻ lại buông thả bản thân của mình quá nhiều. Sa vào những trò chơi, công việc... mà quên đi thứ quý giá nhất là Sức khỏe của bản thân. Khi còn trẻ, ai cũng nghĩ đủ sức khỏe, làm sao phải lo lắng chuyện này. Cứ vô tư ăn uống, vô tư chơi đùa để rồi phải trả giá bằng sức khỏe của mình. Hãy sống khoa học, ăn uống điều độ, thể dục đều đặn, giảm thiểu căng thẳng cuộc sống và hãy Yêu thương chính bản thân mình thật nhiều Bạn à!