Số chị khổ, khổ thật không? trong em vẫn văng vẳng bài hát Chị tôi mà hồi xưa rất thích, nó như ám ảnh bám lấy em. Hôm nay tin ở quê nhà chị lại bị xốc, đây không phải là lần đầu tiên. nên chị đã rất cẩn thận cân nhắc trước khi quyết định với anh ta, vậy mà chị vẫn không thể đi được tối bến bờ hạnh phúc. Anh ta gần nhà, là bạn học với anh trai của chị, em gái anh ta học chung với em trai chị, lý lịch sáng rỡ, anh ta nói anh ta chân thành với chị, anh ta yêu chị - sao lại không tin cơ chứ, nên chuyện về gặp bố mẹ anh ta chỉ là ngày nào thuận tiện thôi, ừ đây với đó vài bước chân mà đến lúc nào chả được chị nghĩ thế. Còn anh thì bận đủ việc, anh còn phải đi làm xa để lo cho tương lai của 2 người chứ. ừ chị tin anh. Chị thương anh mệt, vất vả vì chị. Thì đấy, hôm thứ 7 anh lặn lội từ Hà nội về thăm chị đi chơi với chị cho chị vui, và bảo chị ở nhà lo chọn ngày ăn hỏi, sắm đồ cưới trước. Rồi nữa đêm chủ nhật anh phải ra Hà nội để sáng hôm sau còn kịp giờ làm. Chị tin anh lắm, chị thương anh lắm, nhưng khốn nạn chị đâu biết nữa đêm hắn phải thuê xe ra Hà nội gấp vì sáng ngày thứ 2 hắn phải tổ chức lễ ăn hỏi với người con gái khác ......