Vợ chồng mình cưới cũng được 8 tháng rồi, nhưng nghiệt nỗi mỗi đứa một nới, ko có được sống chung. Mà mình cũng thoải mái, sống xa nhau nên tiền ông xã làm được bao nhiêu ko có quản lý, cũng ko hỏi nhiều. Để ox giữ và tiêu hết. Nhưng bây giờ chuẩn bị chuyển về sống chung rồi, mình bắt đầu thấy lo lắng tột độ, suốt ngày cứ suy nghĩ về $$$$, chi tiêu sao, bao nhiêu, tiết kiệm khoản nào, được nhiều hay ít............muốn nổ tung rồi các MẸ ơi. Mấy Mẹ, mấy chị đi trước có kinh nghiệm, chỉ mình với.


Bây giờ mình chuyển vào sống với chồng trong SG, mình chưa có việc làm. Trong lúc thất nghiệp đó, nguồn vào khoảng 7 triệu thì chi tiêu thế nào, mỗi khoản bao nhiêu là hợp lý nhất hả các Mẹ? Tiết kiệm như thế nào?


VC mình có nhà riêng nhưng chưa dọn ra ở, mà đang ở nhà trọ, 1 tháng mất 1tr tiền trọ nữa, rồi còn điện nước gas và net đóng chung hằng tháng với nhà trọ.


Các MẸ có kinh nghiệm cho mình biết với nguồn vào như vậy thì chi tiêu và tiết kiệm như thế nào là ổn.


Cảm ơn các Mẹ và mọi người nhiều nha.