Các bác ơi cho tôi hỏi việc chi tiêu gia đình nhà tôi thế này có hợp lý không? Vợ tôi đang kêu tôi tiêu nhiều tiền quá.


Tôi là người đi làm chính trong gia đình, vợ tôi ở nhà nội trợ. Công việc của tôi trong ngành tài chính, thu nhập cao, 1 tháng 35 tr. Vậy mà một tháng tôi chỉ giữ lại 4 tr. để tiêu riêng, còn lại đưa vợ tôi cùng chi cho gia đình và tiết kiệm. Vợ tôi cũng chi tiêu tiết kiệm, chủ yếu là dồn cho con, ăn uống đạm bạc, tiền dư để tiết kiệm đầu tư.


Tôi đã giải thích với vợ tôi những khoản phải chi ở đất Sài gòn: ăn trưa cùng đồng nghiệp (tầm như tôi thì cũng phải nhà hàng đàng hoàng), ăn sáng, cafe, xe cộ, tiêu vặt. Một tuần tôi chỉ đi nhậu 1 lần, trong khi bạn bè tôi vài lần. Bạn bè tôi còn đi đánh gôn, tennis, còn tôi thì chắc chắn là vợ tôi không duyệt khoản đấy.


Nhưng lúc nào vợ tôi cũng kêu là tôi tiêu 4 tr. là nhiều quá, luôn bảo tôi phải bớt đi, không nhậu nhẹt. Tôi bảo là cần phải quan hệ, vợ tôi bảo là vợ tôi có tiêu những khoản đấy đâu. Tôi thỉnh thoảng (vài tuần một lần) hay mời bạn bè tới nhà, ăn uống đầy đủ, vợ tôi cũng không bằng lòng.


Chán quá chả biết làm sao, các bác khuyên tôi thế nào đây.