Nhà em có 2 chị e gái, cả nhà e đều làm nghề giáo ở tỉnh, em cũng theo nghề giáo nhưng do ko yêu nghề nên giờ tạm thời đang ở HN thử kinh doanh.


Anh chị đã có 1 cháu trai 2 tuổi rưỡi rất đáng yêu, a rể làm lái xe cho cơ quan nhà nước và giờ đang học bằng đại học đề nghỉ lái xe.


Căn nhà của anh chị là do bố mẹ 2 bên cho và vay thêm của họ hàng, chủ yếu là bên nhà e vì họ hàng đông mới mua được.


Cách đây 1 năm, có lẽ vì muốn trả nợ nhanh và ham muốn làm giàu, nhưng do ko may mắn, a rể mua 1 xe hàng lậu nhưng bị bắt, mất cả xe hàng và ko bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Nhưng tiền xe hàng do vay nặng lãi mà có, khoản tiền lớn lại ngày càng đội lên, 2 bên bố mẹ dốc sức huy động khắp mọi nơi để cứu vì liên quan đến vay nặng


lãi rất nguy hiểm. Bố mẹ e bực lắm, một phần căn bản đều làm trong nhà nước, chưa buôn bán kinh doanh bao giờ nên quả là 1 cú sốc lớn.


Vì thương con thương cháu, mọi người vẫn động viên anh làm lại từ đầu.


Nhưng gần đây, a rể lại tiếp tục lô đề, có lẽ là mong vận may đến nhưng may mắn đâu chả thấy, nợ lại tiếp tục đội lên.


Lần này thì bố mẹ e đã quá ngán ngẩm, ngôi nhà đang ở còn chưa trả nợ được may là được cầm cố cho người thân để cứu vụ xe hàng. Giờ lại tiếp tục như thế.


E nghĩ mà rơi nước mắt, thương chị lắm, làm được bao nhiêu chả được dùng, tiền như muối bỏ bể, thương thằng cháu còn quá nhỏ có lẽ cũng chẳng dc chăm sóc tử tế như những đứa trẻ khác.


Nợ nần lô đề thế này, e sợ còn nguy hiểm đến tính mạng nếu ko thanh toán cho họ. Anh rể mà phải đi tù và nếu li dị thì chị gái và cháu e sẽ ra sao?


Sao cuộc đời lại trớ trêu thế này cơ chứ?