Xin chào cả nhà!


Chị dâu em coi điện thoại của chồng và phát hiện ra tấm hình nhạy cảm mà anh trai em mới chụp với người yêu cũ. Chị dâu em không nhận ra chị đó, vì chỉ gặp có vài lần, song em thì nhận ra đó là người yêu cũ của anh trai, nhưng không dám nói với chị dâu rằng đó là ai. Em không ngờ anh em lại đổ đốn như vậy, vì gần đây nhà em có chuyện, anh em phải về quê và gặp lại chị người yêu cũ. Chị dâu em cứ khóc suốt, thương chị ấy mà em chẳng biết phải làm sao. Anh, chị của em thì chửi anh trai em. Chị dâu định nói với mẹ em, nhưng sợ mẹ buồn nên em không cho nói. Em định gọi điện cho chị kia để nói chuyện nhưng lại nghĩ đi nghĩ lại có nên làm vậy không. Theo các anh chị, em có nên gọi cho chị người yêu cũ của anh em để nói chuyện không (hiện tại chị này đã có chồng con mà còn thế đó)?