Các mẹ ơi, mình buồn quá, hôm nay mở topic này mong được các mẹ chia sẻ. Có ai giống mình không?


Tại sao bà (mẹ chồng mình) thương cháu ngoại hơn cháu nội mặc dù mối quan hệ giữa mình với mẹ chồng và em chồng rất tốt. Mình và O X sống xa gia đình. Lâu lâu mới có dịp về quê O X, vậy mà tết về bà nội chỉ thích bế và chăm sóc cháu ngoại (cháu ngoại ở chung với bà ), không thèm nựng nịu bồng bế cháu nội. Hôm 30/4 vừa rồi, được tin cháu nội ốm, bà lên thăm nhưng vẫn bế theo thằng cháu ngoại, buồn một nỗi là lên thăm cháu mà cũng không ẵm bồng hay chơi với cháu nội mà suốt ba ngày liền quấn lấy cháu ngoại cho đến hôm về quê. Nhìn cảnh ấy mà mình thấy tủi thân cho con mình quá. Mình lại sợ lần sau về quê lại chứng kiến cảnh ấy nữa, buồn ơi là buồn!!! Các mẹ ơi, làm sao đây??? Híc, híc...:Sad: :Sad: :Sad: