Buồn lắm, con gái giờ mới dc gần 13 tháng, bố nghỉ việc ở nhà chăm con cả ngày từ khi con gái mới khoảng 6 tháng đến 11 tháng tuổi. Ngày nào cũng cho con ăn, ru con ngủ, đưa con đi chơi xung quanh, đêm 2-3 lần lại dậy pha sữa cho con uống, luôn gần gũi và ở bên con. Bố quyết định đi làm lại và gửi con bên ngoại. Vậy là, khi sang bên ngoại là ngay lập tức con ko theo bố, bố bế là khóc. Thấy buồn buồn, đầu óc nhiều khi lởn vởn câu hỏi: mình có phải là bố nó hay ko nữa???


Vợ thì sao, 2 vợ chồng khắc nhau, nhiều khi chỉ vì 1 chuyện nhỏ xíu cũng cãi nhau ngay dc. Cảm thấy vợ thiếu coi trọng chồng mình, thấy nản lắm. Những lúc như thế này chỉ muốn ly di luôn cho xong.