Từ tết tới giờ lên diễn đàn này chơi,, chán làm NT3 quá, bỏ luôn chàng bồ. Chàng ấy buồn, chàng ấy gọi điện mình chẳng muốn nghe nữa. Rồi chàng gọi bạn bè hỏi sao mình lại thế,, nhân viên thì bảo chàng dạo này hay cáu gắt. Tối 2-3h sáng là thấy ông mở mạng sáng quắc lên để tâm sự online với mấy người bạn trên mạng của mình.


Buồn, và cũng thấy thương thương, chắc là chàng bị mình xù trước nên cảm giác hụt hẫng, chắc rồi sẽ qua sớm thôi. Mong rằng chàng sẽ sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống gia đình.


Hơn 1 năm quen với chàng, chưa ngày nào là ngày chàng không quan tâm hỏi han mình. Chắc chàng thương là mình cô đơn nên chàng mới quan tâm như vậy. Vợ chàng thì quá tài giỏi, thông minh nên chàng luôn thấy kém cõi trước vợ chàng. Chàng gặp mình, mình có nhiều khuyết điểm để chàng chình cho mình. Có lẽ bên mình chàng mới là người đàn ông thật sự. Còn ở nhà chàng luôn được sự hướng dẫn của bà xã thông minh. Ngay cả bạn của bà xã, ai cũng là thạc sĩ, tiến sĩ, là trưởng phòng này, giám đốc sở nọ. Còn chàng chỉ là một anh chàng tốt nghiệp phổ thông trung học, rồi chàng học nghề làm tay chân nên chàng cũng không tự tin lắm khi tiếp xúc với bạn bè của vợ chàng.


Chàng lên face chàng nói là chàng không yên tâm nếu trong cuộc sống của mình không có chàng, chàng lo mình sẽ nhẹ dạ và gặp phải người không tốt. Biết làm thế nào đây, rời xa chàng mình lại trở về với cuộc sống của những năm trước đây, vẫn cái máy tính làm bạn và những người bạn ảo.


Ta không còn ngây thơ như ngày xưa, ta gặp chàng ta đã biết được thế nào là người đàn ông rồi. Có lẽ xưa kia ta chung tình với một người phụ bạc ta, giờ đây tình cảm ta dành cho chàng chẳng còn thiêng liêng nữa rồi. Hơi buồn chút thôi, hụt hẫng chút thôi. Nhưng ta không còn lo sợ bị phát hiện.


Ta mong chàng hãy sống thật tốt và vui vẻ chàng nhé!


Cảm ơn chàng thời gian qua đã mang đến cho ta những bình yên trong cs


Cố gắng tôn trọng nhau và nghĩ tốt về nhau nhé chàng!