Chiều qua lãng đãng ngồi buôn dưa lê với cô bạn thân, lâu lắm mới có vài giây phút hiếm hoi như thế. Buôn trên trời dưới đất chán chê rồi kiểu gì cũng kể tới...Chồng. Cô bạn bảo:


- Èo cái lão T nhà em ở bẩn lắm Dì ạ, lão toàn ...tè ra sàn toalet thôi, hò hét khản cổ mới chịu dội nước, nhưng mà sao hết được, nhà tắm khai mò kinh lắm :Silly::Laughing:.


- Thế hả? Chắc lão quen từ bé rồi. Còn lão Đ nhà mẹ cháu thì lại sạch sẽ dã man, toàn lụi cụi lau chùi nhà cửa thôi, mình nấu cơm còn toàn lão lau nhà. Bẩn 1 tý thì lão tru tréo lên. Nhà bẩn 1 tý mà mình lờ tịt đi kiểu gì quay lại cũng thấy lão đã lau rồi :Laughing::Laughing:.


- Eo thế thì Dì sướng quá còn gì, đấy, phải đáng ngưỡng mộ thế chứ, em phải về hò hét lại lão T mới được...Giá mà lão ở sạch bằng nửa lão Đ nhà Dì...


Về nhà mình vắt tay lên trán nghĩ ngợi, hê hê, cái lão chồng suốt ngày mình chỉ thấy rặt điểm xấu hóa ra lại có ưu điểm tuyệt vời mà hàng ngày vì bị cái điểm xấu của lão (qua lăng kính phóng đại của mình) che lấp đi, mình ứ nhận ra hoặc có nhận ra thì cũng coi là điều...giản dị :Laughing::Laughing:. Thế là mình lụi cụi lôi giấy bút ra thử...chấm điểm lão 1 phát, xem sau khi chấm điểm thì mình có....iêu lão hơn ko, kết quả là dư lày:


1. Nhan sắc :Battin ey:: không cao lắm dưng mà mảnh mai kiểu thư sinh :p, gương mặt hơi gầy nhưng cái mắt phải nói là đẹp, rất đàn ông:Battin ey::Battin ey:, tổng thể mọi người vẫn khen lão đẹp giai, mình cũng...thấy thế ---> 9/10 điểm.


2. Tính tình:


- Nhẹ nhàng tình cảm, yêu thương vợ con, đôi khi nói đểu vợ nhưng túm lại là được.


- Khi cãi nhau thì lỳ và bướng, cố chấp, giận dai hơn vợ, cái này thì rất đáng ghét.


- Đôi khi thô lỗ cục cằn.


- Gia trưởng


---> 7/10 (hơi nâng đỡ đấy).


3. Cư xử nhà nội nhà ngoại:


- Về cơ bản là đối xử tôt với bố mẹ vợ, em vợ, chịu khó chăm sóc hỏi thăm..


- Hơi bị quá thiên vị mẹ nên đôi khi lười về nhà ngoại.


---> 6/10.


4. Kiếm tiền:


- Phình phường, thậm trí < hơn vợ 1 xíu, nhưng tự nguyện tự giác nộp gần như đầy đủ cho vợ, có thêm khoản nào cũng về share vợ đàng hoàng, thỉng thoảng đổ hộ vợ 50K tiền xăng sau khi vác xe của vợ đi vài ngày.


---> 9/10 điểm (cho ý thức nhá:cool:).


5. Thuốc lá, rượu bia, cờ bạc, nghiện hút:


- Thuốc lá: Không


- Rượu bia: Khong.


- Nghiện hút: Không


- Cờ bạc: 1 tháng đôi ba lần tụ tập các lão bạn nối khố oánh tá lả ăn ...5K, ngồi mòn đít từ 7h tối đến 11, 12h đêm với nhau có khi chỉ lãi/lỗ vài chục K, nhưng lão nào cũng hỉ hả sung sướng. Cái này chưa biết là ưu hay nhược. CHắc là nhược điểm thôi vì cứ ngồi với nhau là các lão tắt máy, làm các bà vợ tức điên.


---> 7/10 điểm.


6. Đi chơi, đàn đúm:


- Thường xuyên về muộn vì chuyên gia tạt té, hàng ty tỷ lý do :Sad:.


- Có dịp đàn đúm là chơi tới bến luôn, vợ biết là trong sáng thôi nhưng mà khíu chọ.


---> 4/10 điểm.


7. Bạn bè:


- Trộm vía đa số là bạn tốt, thân tình.


- Nhiệt tình với bạn quá mức, nhiều lúc quên cả vợ :Sad:.


---> 5/10 điểm.


8. Chia sẻ việc nhà:


- Chịu khó dọn dẹp lau chùi, nhà cửa luôn sáng bóng.


- Chia sẻ việc nhà với vợ.


---> 10/10 điểm.


9. Chuyện...ấy :Battin ey::Battin ey:.


7/10 thôi, lý do thì...ứ nói được :Donttella::Donttella:.


10. Ngoài là chồng thì có là bạn thân của vợ?


-
Ít khi tâm sự nhưng chia sẻ thường xuyên mọi chuyện xung quanh cuộc sống, côgn việc.


- Nhiều khi khắc khẩu.


- có lúc rât hiểu vợ có lúc chẳng hiểu...qué gì:Worried:.


- Thỉng thoảng vợ chồng cũng đi xem film, văn nghệ....


---> 6,5/10.


Chốt lại: 70,5/100.


Ái dà theo tiêu chuẩn của...mình thì chồng mình xếp loại...tiên tiến đấy chứ:p. Thế mà trước nay cứ khi lão về muộn để mình chờ cơm là mình tức sôi ruột lên (mà cũng ko muộn lắm, chỉ khoảng 7h 7 rưỡi thôi), hay là hôm nào giận nhau rồi mặt lão xì ra là mình lại thấy cuộc đời...ngán ngẩm:p:p. Hôm nay ngồi ngó nghiêng lại thì thấy là chồng mình có mặt này tốt mặt này chưa tốt, giống như mình học Toán được 10 nhưng Văn chỉ được 4 thui:Sigh: nhưng tổng kết vẫn là học sinh tiên tiến ý:Laughing:. Biết thế để thấy hài lòng về chồng mình hơn, để ...iu chồng mình hơn và để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, kekeke.


Có thể hôm nay mình hơi hâm khi lôi chồng mình ra vạch áo lung tung thế này:p nhưng mình mong các mẹ cùng vào chia sẻ, để thấy mọi ngày cứ gặp nhau là thi nhau kể xấu chồng thì hum nay ngồi lại 1 tý xem rồi nhận ra chồng mình bỗng dưng....đáng yêu đột xuất :rolleyes:. Để làm gì nhỉ? ĐƠn giản chỉ là để sống hp hơn thôi, hì hì...:Rose: