Em tên là Trần thị huyền trang, sn 2002 đồng nai, mẹ em qua đời cách đây 7 năm vì bệnh ung thư gan, ba em qua đời được 1 năm vì bệnh lao phổi tắc nghẽn mãn tính, cuộc sống khó khăn gà trống nuôi con, lúc ra đi ba em có để lại 1 món nợ 40 triệu, và có những món nợ chưa trả đủ, trong năm qua em đã cố gắng vay mượn thanh toán.


Điều em đau buồn nhất là sự xích mích lớn giữa nội và ngoại, họ có thương em nhưng vì lí do nào đó họ thường lấy chuyện cãi nhau giữa họ để chửi mắng em về tài sản, quyền giám hộ, giấy tờ đất đai, có lẽ họ k tin tưởng nhau nên đã chia cắt chị em chúng em, em còn 2 người em nữa đã được cưu mang, bản thân em rất đau buồn và sốc nặng trong quãng thời gian đó, em k đc sự thấu hiểu nhiều từ họ, em muốn tìm cho mình một lối thoát, em rất mong rằng em sẽ tìm được người thương em thật sự như ba mẹ em, em cần một chỗ dựa, bản thân em đã có định hướng tương lai của mình nhưng lại gặp nhiều cản trở và bế tắc.


Rất mong được sự quan tâm của tòa soạn, tìm kiếm cho em 1 bố mẹ, vì bao lâu trong em, tình yêu thương kia nó trở nên thiếu vắng thật sự về vật chất lẫn tinh thần, em cảm ơn nhiều lắm vì đã giúp đỡ cho em. Sđt 0967303568