Con năm nay 18t quê ở Bạc Liêu. Con là Nữ. Từ nhỏ con đã không biết cha mình là ai mẹ đã bỏ con lúc 12 tháng để đi theo người khác bỏ con cho gia đình ngoại nuôi. Vì không có được tình yêu thương của gia đình nên con phải tạm dừng việc học khi con 14t. Con đã bon chen lên Sài Gòn từ năm 15t bao nhiêu tủi nhục và vất vả cũng không được gia đình thương tiếc. Bao năm qua con chưa một lần cảm nhận được chính tình yêu thương mà họ dành cho con. Hiện con đang học lại bổ túc ở Thành Phố Hồ Chí Minh vô cùng khó khăn về kinh tế vô cùng thiếu thốn tình cảm con rất cần một gia đình ấm áp và yêu thương con. Nếu yêu thương con thì con sẽ hết lòng yêu thương lại và xem như ruột thịt mà báo hiếu vụng dưỡng ạ. Mà nói đúng hơn con rất cần tình yêu thương của mẹ con ước một lần được nằm chọn trong vòng tay ấy, nhiều lần chứng kiến bao đứa trẻ khác có đầy đủ bố mẹ con ao ước có được 1 gia đình nhỏ như vậy. SĐT con : 0327679519