Chào các Bác!


Gia đình MGV vốn bất ổn từ lâu, tự nhủ rằng thôi vì con hãy gắng mà chịu đựng. Nhưng khi mắt không mù, tai không điếc thì điều này quá khó.


Thấy Cún còi cọc, không chịu ăn cháo mẹ nấu, MGV tôi quyết định lăn vào bếp.


- Sáng 5 giờ vội vàng ra chợ mua thực phẩm (tim, cật, thịt, cá, lươn …) về để nấu cháo cho con (thường thì cháo hầm từ tối, sáng chỉ ninh lại và bổ sung thêm thực phẩm, gia vị là xong ..)


- 6 giờ 30 làm đủ trò, diễn đủ vai từ Ông Bị, Cô giáo, Yêu quái, bạn học … để Cún có hứng thú ăn hết chén cháo …


- Chiều về tranh thủ về sớm để đón con.


- Tối online tìm hiểu cách nấu cháo ngon, tranh thủ chạy xuống trông nồi cháo. Nghe tiếng nhạc … bèn nhắc em vợ tắt điện thoại vì đã quá khuya, em vợ ko nói gì. Vợ ngái ngủ chì chiết “Ba mày bây giờ đang yêu đương nên bày đặt nghe nhạc trẻ nữa cơ đấy …”. Nghe mà điên nhưng không muốn phí lời thanh minh vì nhiều lần cũng bị oan như thế, chỉ muốn đập ngay cái máy tính vì cái tội vô cớ tự dưng phát nhạc… (nếu là các Bác, chắc vợ đã ăn vài cái tát nhưng MGV thì không thể, ai nghĩ gì kệ … dù sao thì tình cảm cũng chết rồi…).


Một tuần trôi qua, Cún chịu ăn hơn làm MGV thấy an ủi phần nào.


Nhưng … Hôm qua con gái lớn thỏ thẻ “Ba dạo này vất vả chăm 2 con quá vậy. Mẹ nói rằng VÌ BA RA NGOÀI LÀM VIỆC GÌ ĐÓ TỘI LỖI với mẹ con nên ba mới thay đổi như vậy.”


Không quá bất ngờ, MGV nhẹ nhàng hỏi con gái “thế con gái nghĩ ba thế nào?”. Bé hồn nhiên “Con nói là mẹ đa nghi quá, ba không như thế”. Thương con, thương thân chẳng biết nói sao chỉ ôm con và nói “Khi con đi học, mặt con bẩn ba phải nhắc con rửa, áo quần con nhàu ba phải ủi vì để con như thế Ba thấy rất xấu hổ … vậy thì chắc chắn Ba không làm gì để có lỗi với con đâu. Đúng vậy không con?”. Bé vui vẻ phụ họa “Con cũng nghĩ thế mà”.


Tình trạng này MGV tôi mệt mỏi, chán nản vô cùng. Nhưng tại sao nghĩ đến từ LY HÔN lại thấy đau xót quá vậy …