Mình 26 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm và có 1 con trai gần 4 tuổi. Hai năm trước đây, vợ chồng mình có rất nhiều mâu thuẫn như ko chung quan điểm sống, ko còn tình cảm nên đã ly thân nhau 1 năm (và 1,5 năm mâu thuẫn vợ chồng cũng ko ngủ với nhau mấy, a ấy toàn từ chối mình). Chồng mình là người chủ động rời bỏ gia đình ra ở chỗ khác, cho dù mình và 2 bên gia đình có nói thế nào cũng nhất quyết ra. Sau đó mình ở 1 mình nuôi con, a ấy ko chu cấp nuôi con và cũng ko đoái hoài gì đến mình cả. Sau khi ra ngoài 2 tháng thì a ấy bắt mình ký giấy ly hôn, nhưng mình ko đồng ý, mãi đến nửa năm sau mình đã đồng ý ký vì biết ko níu kéo được. Mình đã tạo rất nhiều cơ hội để gần gũi, gắn kết gia đình, con cái n cũng ko làm a ấy lung lay. Sau khi ly thân và ký đơn được 8 tháng, mình quyết định ko theo đuổi và hy vọng nữa để bắt đầu lại cuộc sống mới.



Sau 8 tháng đó, mình có gặp và quen 1 ng đàn ông, a ấy chưa có gđ, và chưa có ng yêu. Vài tháng quen nhau, có nảy sinh tình cảm và có 1 lần mình đã đi quá giới hạn với anh ấy. Trong thời gian mình quen ng mới, thì hoàn toàn ck mình ko có liên hệ hay hỏi han gì tới 2 mẹ con. Sau này, khi mọi ng khuyên là bị hắt hủi vậy thì nên chủ động ra toàn cho nhanh gọn ko cứ dây dưa mãi ko hay. Mặc dù đơn ký từ lâu rồi mình ko biết a ta nộp chưa. Mình đã ra tòa và là ng đệ trình chuyện ly hôn trc pháp luật. Lý do là mình đã chờ đợi hy vọng và cũng làm đủ mọi cách n ck mình vẫn cương quyết hắt hủi đi. Nhưng đến ngày tòa gọi lần cuối, ck mình biết là mình có 1 ng khác theo đuổi nên đã nói rằng ko ly hôn nữa. Mình hôm đó đã tạm dừng buổi xử và về nhà suy nghĩ. Một phần cũng lay động vì mình mong muốn cho con trai mình có 1 gđ, nếu vì ty của mình vs ng khác mà lấy mất cơ hội của con là mình có tội. Mình đã suy nghĩ 3 tháng, trong tg suy nghĩ này ck mình cũng ép trả lời ngay và muốn mình đá anh ng yêu kia đi, n mình đã suy nghĩ tới tận 3 tháng. Rồi mình cũng quyết định quay lại dù rất nhiều ng nói rằng, mình quay lại sẽ khổ nhục lắm.



Tháng 10 năm ngoái mình đã chính thức quay lại, mang theo niềm tin là ck mình vẫn còn tc và con mình sẽ có 1 gđ. Trc khi về, a ấy đã biết mình có mqh khác n a ấy bảo sẽ bỏ qua. Nhưng hiện tại sống cùng được 9 tháng, thì mình cảm thấy thực sự đau lòng. A ấy thường xuyên lăng mạ mình, ép buộc mình. Kinh tế a ấy giữ, mọi ddieuf đều phải nghe theo, ko cãi ko nói. Và a ấy luôn nói rằng mình đã phản bội anh ấy, đã ngoại tình, nên đáng bị đối xử như vậy. Theo pháp luật, khi mình chua ly hôn chính thức mà có mqh với ng khác là ngoại tình. Nhưng xét trong mọi yếu tố hoàn cảnh, thì mình ko còn chung sống vs ck mình 1 năm đó, đơn từ cũng đã ký, cơ quan đoàn thể gia đình họ hàng đều đã thông qua chuyện chia tay. Mình muốn hỏi rằng, mình quay lại vs ck mình như vậy có phải là ko nên ko? và việc mình có ng khác trong thời gian đó đáng bị lăng mạ hạ nhục hàng ngày như bây h ko? Chứ thật sự mình thấy mệt mỏi quá. A ấy luôn tìm cớ để gây sự, để bới móc để hạ nhục. Nghĩ đến con vì con mà nín nhịn đi n lòng thì đau quá. Cảm xúc cũng mất dần dần đi. Và kể từ khi quay lại, mình cũng đã chính thức cắt đứt n mqh bên ngoài, hạn chế cả việc ra ngoài và luôn cố gắng chu toàn gia đình. Mình ko tiếp tục với ng kia và cũng ko có vs ai khác ngoài ck mình nữa.



Mong được mọi ng chia sẻ với mình!


P/S: Mình nói rõ thêm mâu thuẫn dẫn tới vc mình ly thân như trc đây là vì a ấy có tc với 1 ng đồng nghiệp, thường xuyên chát chít, nc, quan tâm tới cô ấy mà ko quan tâm tới 2 mẹ con nữa, hic