Chào các mẹ. Em đang cần lời khuyên của các mẹ. Câu chuyện của em như sau :


Hai vợ chồng em lấy nhau được 5 năm rồi, em cũng đã có 2 mặt con 1 gái 4t và 1 trai gần 2t. Hai vợ chồng em cùng nhau mở công ty và làm cùng nhau. Công việc cũng không mấy thuận lợi nhưng cũng đủ chi trả các khoản trong gia đình.


Trong công ty có 1 em kinh doanh làm khá tốt và doanh số mang về bằng tất cả các bạn khách cộng lại. 2 vợ chồng cũng rất quý em ấy, 3 người thường hay đi chơi cùng nhau như đi ăn, xem phim...


Rồi một ngày mình phát hiện ra chồng mình chat chít tình cảm với em, hỏi chồng thì chỉ bảo là anh đùa thôi và mấy em trong công ty ai anh cũng chat như vậy. Mình cũng không tin và cảnh báo em kia 2 lần. Rồi chồng mình cũng đổi pass vào máy tính và vào yahoo của anh ấy. MLamf như vậy mình càng nghĩ có nhiều chuyện mờ ám nên phải làm như vậy. Việc chát chít cũng phải kéo dài đến 1 năm và thường vào lúc 11h đêm lúc mà mình đã ngủ say rồi.


Hai vợ chồng tuy làm cùng nhau nhưng mỗi người đi 1xe để mình còn về sớm đon con và làm việc gia đình. Chồng mình thì thường xuyên về muộn tầm 9h tối. Em này cũng thường xuyên về muộn. Mình bắt đầu theo dõi và mỗi khi họ ở cạnh nhau mình gọi điện cho em thì em không nghe máy nhưng gọi cho chồng mình thì bảo " về rồi" nhưng thật ra em ấy vẫn chưa về.


Rồi một hôm mưa to mình gọi điện thì em không nghe máy, gọi chồng mình thì bảo " về rồi", biết chồng và nàng đang ở cùng nhau nên mình nấu cơm xong đã quay lại công ty. Mình chỉ muốn đến để cho chồng mình biết rằng anh nói dối em nhưng sự thật còn quá đau lòng. Mình đến mở cửa cty không được, cho chìa khóa vào mở cũng không được, mình bấm chuông cửa chồng hỏi vọng ra "ai đấy", " em đây, anh mở cửa ra ngay", " đợi tý". Phải 2 phút sau chồng mới mở cửa và mình thấy quần áo chồng nhăm nhúm. Mình tìm không thấy nàng đâu, đi vào nhà vệ sinh đèn tối thui thì thấy nàng trong đó và quần áo thì xộc xệch. Mình nói chuyện với nàng và nàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xáy ra, rằng em và anh ấy chỉ nói chuyện với nhau trong phòng. Mình đi về trước và khi về chồng cũng chẳng giải thích gì về vấn đề này.


Sau 2 tuần thì mình đã nghi nàng có chửa vì thấy mặt mày xanh xao , hốc hác. Mấy hôm sau nàng xin nghỉ buổi sáng, mình thấy chồng bảo đi gặp khách hàng nhưng thông tin báo về cho biết chồng đến nhà nàng và đón nàng qua bện viện Bạch Mai. Mình khẳng định là nàng có chửa. Mình hỏi chồng thì chối là đi gặp khách hàng và không qua Bạch Mai. Mình hỏi là em ấy có chửa à thì không trả lời và hẹn 1 tuần sau sẽ chấm dứt mọi chuyện.


Mình đến nhà nàng làm loạn lên thì nàng sợ và yêu cầu mình ra quán cafe để nói chuyện. Nàng sống trọ cùng em gái và đang yêu 1 anh cùng xóm trọ nên không muôn người yêu biết chuyện. Khi mình hỏi nàng đi Bạch Mai làm gì nạng bảo mệt nên chồng mình đưa đi khám, hỏi em có thai à thì nàng bảo không có. Rồi mình bảo từ mai em lên công ty thu xếp công việc và nghỉ làm đi.


Mình về đợi chồng mình chủ động nói chuyện đó trước nhưng anh vẫn giữ im lặng. Mình kể chuyện đã đến gặp nàng thì anh bảo " em làm hỏng hết việc , anh bảo em 1 tuần nữa sẽ kết thúc nhưng sao em không đợi" rồi anh ấy thản nhiên kể cho mình nghe là có đi Bạch Mai để hút thai nhưng nó bé quá nên hẹn 1 tuần sau quay lại hút. Mình thật sự đau lòng và cũng tráchh móc anh ấy. Nhưng những gì mình nhận được là sự thản nhiên của anh và anh còn cáu lên và quát mình " mày cút về nhà mẹ mày đi" lúc đó mình chết lặng người và cũng không thèm nói chuyện nữa.


Hôm sau nàng vẫn đi làm và muốn ra quán cafe nói chuyện. Nàng kể rằng đó chỉ là say nắng chứ anh yêu chị nhiều lắm. Nàng nghĩ rằng chuyện chẳng có gì nên thái độ trước đó của nàng như vậy. Nàng xin mình được tiếp tục làm việc tai công ty vì nếu nghỉ thì mọi người trong xóm trọ sẽ nghi ngờ và nàng thì mất người yêu. Trong thâm tâm mình cũng chẳng ghét gì nàng và đồng ý cho nàng làm tiếp.


Câu chuyện cho đến nay là 1 tháng, hiện nay chồng mình và nàng vẫn hay đi cùng nhau để gặp khách hàng của công ty và tần suất khá nhiều. Mình vẫn phải theo dõi một hôm chồng mình với nàng đi gặp khách hàng về rồi vào quán cafe nói chuyện, mình gọi điện hỏi chồng đang ở đâu thì bảo anh đang trên đường về, đợi 10' nhưng vẫn chưa về mình bảo anh ở đâu thì về ngay đi. Về mình nói chuyện 3 người thì chồng mình không muốn nói và đi uống bia với bạn. Mình thì cũng chẳng có chuyện gì để nói với nàng cả và 2 chị em cũng đã nói hết chuyện với nhau rồi.


Mình rất yêu chồng và tha thứ cho chồng mình, nhưng chồng cho rằng đó là chuyện đương nhiên mà mỗi thằng đàn ông có mà mình phải chấp nhận. Mình không chấp nhận được điều này mình bảo chia tay thì chồng mình không giữ mà bảo tùy em. Thật sự mình không cho em ấy nghỉ việc được vì còn liên quan đến doanh số công ty. Chồng mình cũng không muốn nàng nghỉ vì tiền. Sau chuyện này mình không còn tin chồng nữa và vẫn theo dõi. Anh ấy thấy khó chịu về việc bị theo dõi và không muốn dùng tiền chung để thuê người theo dõi và bảo lấy tiền của mẹ em mà trả đừng lấy tiền của anh. Thật sự mình buồn lắm, buồn tận đáy lòng. Mĩnh vẫn đang vượt qua nó nhưng thật sự mình cần sự chia sẻ của các mẹ đưa ra cho mình 1 vài lời khuyên.


Cám ơn các mẹ.