Hiện nay lướt trên những mặt báo có rất nhiều vụ bạo hành gia đình rất nhiều, từ nhẹ tới nặng thậm chí còn dẫn đến những cớ sự mà không ai mong muốn. Bạo hành gia đình vẫn luôn là vấn đề muôn thuở từ trước cho đến tận bây giờ. Dường như chủ đề này chưa bao giờ ngừng hot ở trên các mặt báo chí, truyền thông khi những tin tức liên quan đến những vụ bạo lực gia đình diễn ra khiến ai cũng cảm thấy ghê sợ vì những điều đáng sợ xảy ra trong xã hội này. Có nhiều chị em khi đọc xong những tin tức như là chồng đánh đập vợ đến nhập viện, chồng nhậu say về đánh đập vợ con dẫn đến người vợ tử vong,… và còn rất nhiều bài viết đáng sợ hơn thế nữa, đọc xong chị em cứ truyền tai nhau rằng chắc không dám lấy chồng nữa. Mọi mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân thì không ai có thể tránh khỏi cả, quan trọng là chúng ta phải biết làm gì để cho cuộc sống hôn nhân bình yên và không phải xảy ra những tranh cãi quyết liệt rồi dẫn đến những chuyện đau lòng. Một khi đã vào cuộc chiến tranh cãi không ai nhường ai thì chắc chắn chúng ta khó có thể kiểm soát được hành động của mình trong những lúc tức giận như thế. Nhưng cái điều chúng ta cần nên lên án ở đây là gì? Đó chính là cần lên án mạnh mẽ những người máu lạnh, bản tính xấu xa lúc nào cũng chỉ biết bản thân mình và luôn đánh đập vợ con. Thường chúng ta sẽ thấy ở những người có tính gia trưởng, nóng nảy suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt rồi về hành xác vợ con thì những người đó cần được lên án để cho họ thấy được bản chất xấu xa của mình.

Phụ nữ là để yêu thương, che chở chứ không phải là công cụ hay là bao cát để cho những con người cầm thú đó đánh đập những lúc họ tức giận, tại sao phụ nữ luôn là những người phải chịu khổ từ việc này đến việc khác vậy nhỉ? Nào là mẹ chồng nàng dâu, bạo lực gia đình, phân biệt đối xử,… Phụ nữ họ cũng là con người mà, mình cảm thấy thương xót cho những chị em nào lấy nhằm chồng, suốt ngày bị đánh đập tra tấn dã man không khác gì con vật cả.