Chào các bạn, tôi đã lập gia đình được hơn 10 năm, có 2 con. Vợ chồng đã trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống nhưng càng ngày mối quan hệ vợ chồng xuất hiện một số bất đồng và tôi thấy tình cảm của bản thân với vợ cũng như tình cảm của vợ với tôi không còn như trước. Gia đình tôi sống tương đối độc lập; quan hệ họ hàng hai bên không có mâu thuẫn gì nổi bật; nhưng dần dần tôi thấy một số bất ổn trong cách sống của vợ. Tôi cũng đã cố gắng ngồi nói chuyện với vợ vài lần nhưng càng ngày càng thấy nhiều vấn đề như thành mãn tính mà không có biến chuyển tốt hơn.



Tôi không dám khẳng định mình là người đàn ông hoàn hảo nhưng nhìn chung là người đàn ông tốt trong xã hội hiện nay, là trụ cột về kinh tế, lo lắng cho tương lai cho gia đình, khi đi làm về và cuối tuần thì cố gắng chăm sóc con, làm việc nhà. Hiện tại tôi có công việc tốt, đủ chi tiêu cho gia đình ở mức tương đối khá; nhưng công việc không phải dài hạn. Tôi là người khá ngăn nắp, sạch sẽ, thường có kế hoạch rõ ràng trong công việc và kỹ tính. Trong khi đó, vợ được bố mẹ chiều từ nhỏ nên khá thoải mái (nếu không muốn nói là bừa bộn) và ít khi dọn dẹp nhà cửa nếu tôi không nhắc. Tôi nghĩ vợ tôi là người phụ nữ tốt nhưng thuộc tuýp người không năng động và chủ động trong việc của chính mình. Ví dụ như việc vợ tôi có bằng cấp nhưng không chủ động phát triển sự nghiệp (vợ tôi nghỉ việc từ trước khi sinh bé thứ 2 sau đó ở nhà với con gái nhỏ, đến giờ đã được 3 năm). Công việc nhà cũng không có gì nhiều vì trong nhà có đầy đủ tiện nghi như máy giặt, máy rửa chén và tôi cũng có phụ vợ việc nhà như là đi chợ, nấu cơm. Tôi động viên vợ tìm việc j đó làm dù không phải chuyên môn cũng được vì vợ đã nghỉ lâu nên khó xin việc phù hợp với bằng cấp (vợ tôi có bằng thạc sỹ ở một ngành khó kiếm việc, ngày xưa vợ tôi học khá xuất sắc), muốn bắt đầu lại thì phải chấp nhận vị trí thấp hơn; vừa để đầu óc và chân tay hoạt động đồng thời chia sẻ kinh tế gia đình, có nguồn tài chính khi ốm đau hoặc về hưu. Nhưng vợ tôi vẫn chưa thực sự chủ động và cố gắng trong việc này.



Hàng ngày, tôi đi làm khá bận khoảng 11-12 tiếng/1 ngày tính cả đi lại; nhưng vẫn hay làm một số cử chỉ nhỏ nhặt để hâm lại tình cảm như chủ động ôm, thơm vợ. Thường thì vợ tôi cũng không bày tỏ cảm xúc gì và ít khi đáp lại tôi, thậm chí tỏ ra không thích. Hàng năm, tôi thường lên kế hoạch (và thực hiện) dẫn cả nhà đi du lịch 1-2 lần để thay đổi không khí, nhưng vợ cũng chỉ đi theo kiểu hưởng ứng chứ ít khi tham gia nhiệt tình (cô ấy có nêu lý do tiền do tôi làm ra nên đi đâu, làm j, ăn j, anh thực hiện theo ý anh, em chỉ đi theo cho vui!). Tôi cảm giác như vợ tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ, chẳng có sở thích, niềm vui gì đặc biệt.



Về chuyện ấy, tôi tự thấy mình là người có nhu cầu bình thường, cao hơn vợ một chút. Vì nhiều lí do, chúng tôi không có không gian riêng tư, có phần là vì vợ hơi lười chuyện ấy nên cả hai chỉ quan hệ 1-2 lần/ tháng. Tôi thường luôn là người chủ động nhưng cũng ít được đáp ứng. Vợ tôi cũng có thích làm chuyện đó, nhưng có vẻ cô ấy còn thích ngủ hơn! :) Có lần cô ấy còn nói em buồn ngủ lắm, em không có hứng, anh thích làm gì thì làm, em ngủ đây! Thời gian trước, có phần là vì chúng tôi ngủ với con gái nhỏ nên không tiện, VD lúc con còn bé thì vợ bảo con ngủ cùng để đêm nó dậy đòi ti vợ chỉ việc vạch áo lên cho bú vợ không cần dậy mà con đỡ khóc mất giấc ngủ cả nhà – tôi cười mếu chịu thua kiểu thông minh của những người lười. Lúc con cai sữa rồi thì vợ lấy lý do muốn ngủ với con vì bé đáng yêu (lớn tý nữa mình có muốn con cũng không thich ngủ với bố mẹ nữa!). Nhưng con tôi đã lớn, giường của bố mẹ đã quá chật cho 3 người. Bé cũng biết nhiều thứ và 2 vợ chồng không thể làm chuyện đó khi con ngủ cùng giường. Sau nhiều lần tranh luận, tôi cố gắng rèn cho con ngủ giường riêng nhưng vẫn trong phòng ngủ của chúng tôi. Vợ không ủng hộ và khó chịu ra mặt, sang phòng khác ngủ với giai lớn để 2 bố con cho nhau ngủ. Tôi không biết khi con bé chịu ngủ riêng và không đòi sang với bố mẹ nữa thì vợ tôi còn lý do gì không.



Nhiều lúc tôi thấy vợ không hoạt động thể chất nhiều, ăn ít cơm, thích ngủ. Người béo nhưng không khỏe; tôi động viên vợ tập thể dục cùng, thậm chí đề nghị cuối tuần để 3 bố con với nhau để vợ đi tập chăm sóc bản thân, vợ ậm ừ biết là tốt, nhưng rồi cũng chẳng làm gì. Nếu cuối tuần tôi không thúc đi chơi thì chắc vợ cũng chỉ ở nhà chẳng đi đâu cả. Tôi cảm giác vợ tôi đang mắc bệnh lười vận động khá nghiêm trọng, tôi không có thuốc chữa.



Ngoài ra chúng tôi cũng không thực sự hợp nhau trong việc giáo dục con cái. Sau nhiều lần tranh luận chúng tôi phải chia nhau mỗi người dạy con một thứ (tôi dạy toán, vợ dạy viết chữ, văn học) nhưng vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về cách dạy con của cả hai. Tôi cũng không muốn cho con chơi game, sử dụng máy tính bảng, xem youtube nhiều vì cả 2 đều còn nhỏ nhưng vợ thì ngược lại, cài rất nhiều game ở máy của vợ với lý do trẻ con ở tuổi con nhiều đứa cũng vậy, phải cho nó chơi chứ và anh cũng chơi mà (tôi có sở thích chơi game và xem bóng đá vào cuối tuần). Khi tôi ở nhà, nhiều khi vợ cho con ngồi xem máy tính hàng giờ nếu tôi không nhắc; tôi không biết hàng ngày khi tôi đi làm thì thế nào. Vợ cũng than là lúc tôi đi làm, ở nhà buồn không có việc gì làm hay trò gì cho con chơi. Nhưng tôi còn bận đi làm, hàng ngày vợ phải tự nghĩ ra việc làm, tự dẫn con đi chơi chứ sao mà cứ đợi tôi được. Thế rồi cũng chẳng có gì thay đổi.



Nhiều lúc tôi đến mệt mỏi vì vợ không suy nghĩ được xâu sa cho sự nghiệp của cô ấy, rõ ràng cô ấy có kiến thức, nhưng không tự thân vận động, không hòa hợp và với tôi trong nhiều thứ và trong việc giáo dục con cái. Còn nhiều ví dụ khác nhưng tôi không muốn kể ra, nhưng chúng tôi rất hay to tiếng vì mỗi người một ý trong cách nuôi dạy con, cuộc sống hàng ngày khá chán và mệt mỏi. Thực sự, tôi biết là vợ và tôi đều rất yêu thương các con. Nhưng giữa tôi và vợ thì có nhiều bất đồng hơn, nếu không có các con thì tình cảm cũng chẳng còn nhiều.



Túm lại, nhiều lúc tôi cũng không biết vợ tôi thuộc kiểu người gì nữa: chỉ ở nhà, không công việc, không thích đi chơi, không giao du bạn bè, không thích chồng. Mong các bạn tìm cách giúp tôi làm thế nào cho vợ tôi năng nổ, hoạt bát nên một chút, hay có cách nào để quan hệ giữa hai vợ chồng cải thiện hơn? Xin cảm ơn rất nhiều!