Em là mem mới của WTT. Em vô tình đọc được những chia sẻ của các chị và các bạn về nhiều vấn đề. Em thấy hứng thú lắm ạ. Hôm nay em cũng muốn được tâm sự với các chị và các bạn chuyện của em mong được chia sẻ. Em sinh ra trong gia đình có bố mẹ ly hôn vào đúng ngày em thi đại học. Nhưng em vẫn thi tốt và đậu đại học. Trong quá trình học em vừa đi làm vừa đi học,và ko xa ngã vào vấn đề gì. Chia tay mối tình 6 năm được khoảng hơn 1 năm. Em gặp ng bạn trai của em bây giờ. Gia đình anh ấy biết em sinh ra trong gia đình bố mẹ ly hôn thì khinh bỉ miệt thị và sợ em lấy con trai họ thì em lấy hết kinh tế nhà họ mà họ ko nhìn vào sự cố gắng của em. Thời gian đầu bố mẹ anh ấy phản đối em cũng thấy anh ấy cố gắng chống chọi với bố mẹ và để bố mẹ anh ấy chấp nhận em.Cuối cùng bố mẹ anh ấy cũng nguôi ngoai nhưng mẹ anh ấy vẫn miệt thị khinh bỉ em lắm. Yêu anh ấy được 1 thời gian(khoảng 6 tháng) em đã trao phận con gái cho anh ấy. Ban đầu anh ấy còn trân trọng. Nhưng sau đó thì mới lộ bản chất con người bất càn, ham vui, hay đi nhậu nhẹt. (Nói thêm là anh ấy là nhân viên kinh doanh của một công ty về trang thiết bị y tế). Em đã thông cảm nhiều lần. Nhưng rồi khi k thông cảm được nữa em hay cáu gắt, nói nặng nề với anh ấy, Ban đầu anh ấy còn hứa hẹn này nọ. NHưng càng về sau thì anh ấy càng chẳng quan tâm gì nữa. Em gọi điện thì mặc kệ. Rồi em ở trọ thì có hôm đi uống rượu về muộn vào phòng làm phiền em, gây ồn ào cả nhà trọ. Có hôm uống say thì ngủ nhà nghỉ. (Nhà anh ấy ở Mỹ đình, nhà em ở ngay Nội Bài nhưng em đi học nên ở trọ). Em càng ngày càng ko chấp nhận được nên yêu cầu chia tay. Nhưng con người này đối xử với em rất khó chịu. Hồi tháng 10 vừa rồi em có mua xe. Vì nghĩ đến anh ta nên em cố gắng mua xe đắt tiền(Vespa LX 125) vì nghĩ sau này thì đằng nào vk ck cũng đi. Anh ta cho em mượn 20tr. Còn lại là tiền của em. Giờ đòi chia tay anh ta ko cho em ở phòng đó, lại còn đòi tiền. Em cảm thấy mệt mỏi quá. Em ko biết đi đâu vì đuổi anh ta ra khỏi phòng thì anh ta ko đi. Nên em chấp nhận đi. Nhưng anh ta yêu cầu trả đủ tiền mới được đi ko thì cắm xe trả anh ta tiền. Em ko biết em nên cố gắng và phân tích cho anh ta hiểu hay làm gì nữa. Vì giờ em đi em cũng ko đủ tiền trả cho anh ta. Các chị các bạn cho em lời khuyên với ạ. Em xin cám ơn ạ.