Chào các mẹ và các bố,


Dạo này em bận việc và bận chăm chút bản thân nên ít khi vào webtretho. Hôm nay em quyết định viết bài này, muốn cho chị em phụ nữ chúng ta có 1 cách nhìn nhận khác về đàn ông, và hiểu rõ được ai mới là người yêu chúng ta thật lòng. Bài viết này của em chỉ là cảm nhận riêng của bản thân, nếu mẹ nào ko đồng ý..mong ném đá em ít ít thôi nhé. :))))


Chuyện là thế này:


Em đã từng có gia đình, 1 người chồng mà em luôn tin tưởng yêu em thật lòng, anh ấy đã phải mất 3 năm theo đuổi em để được em nhận lời yêu, và mất 5 năm để em đồng ý lên xe hoa cùng anh ấy. Vậy mà sau 5 năm chung sống, có với nhau 1 mặt con, anh ấy...đá đít em và bảo là: anh ko còn yêu em nữa.


Chán đời.. sau khi em chia tay chồng, em quyết định tán 1 zai tân. Anh chàng này có tài, hiền lành, khá phong độ, thành đạt. Điều em quyết định tán zai này vì anh chàng rất thông minh...chứ chẳng phải vì em yêu anh ta, có hay chăng là..thinh thích.


Chính vì ko yêu mà khi tán em bạo kinh khủng, nhắn tin hỏi thăm hàng ngày, lộ rõ vẻ nhớ mong, muốn gặp mặt.


Kiểu như: hôm nay trời lạnh lắm, ra đường nhớ mặc áo ấm nhé...Hoặc là..làm việc có mệt ko? làm ít thôi nhé..phải giữ gìn sức khỏe. Hoặc có hôm hâm lên nhắn: miss you.. (trong khi chẳng nhớ tí nào nhé)


Khi đi shopping, em sẽ mua cho anh chàng này các vật dụng nhỏ nhỏ mà em nghĩ đàn ông ít khi để ý mua như: tất, dao cạo râu, kem cạo râu, áo ba lỗ...


Rồi mời chàng đi uống cà phê, rủ chàng đến các quán ăn ngon và lạ...


Chàng rất vui và luôn có ý nghĩ: em rất yêu và si chàng.


Và đột nhiên em nghĩ: thật ra các anh chàng khi đi tán gái cũng mang tâm trạng giống như em bây giờ, mong muốn đối phương gục đổ trước sự quan tâm và chăm sóc của mình ( chứ lòng dạ các chàng thế nào thì chỉ ...có các chàng mới biết).


Và nếu như mình yêu 1 ai đó thật lòng, mình sẽ muốn gặp người ta, nhưng khi gặp sẽ là tâm trạng bối rối...chứ ko thể khoe mẽ và bốc phét được như các anh chàng vẫn làm. Chị em phụ nữ chúng ta vẫn thường đổ gục trước các anh chàng ga lăng và phong độ (người mà ít có tình cảm với chúng ta) mà bỏ quên các anh chàng yêu chúng ta thực sự (là các chàng khi gặp sẽ ko nói được hoặc nói như dở hơi).


Các anh chàng tán gái càng giỏi ..thì tình cảm càng ít, vì các chàng làm điều đó vì 2 chữ: chinh phục.


Không biết em nghĩ vậy có đúng ko nhỉ?????