Em vừa mới phát hiện chồng mình lừa dối, cảm giác này thật kinh khủng. Em k sao chợp mắt đc, dù mệt mỏi rã rời... Quá đau khổ, trong khi thằng đàn ông khốn nạn ấy vẫn đang ngáy pho pho bên cạnh, em chỉ muốn cầm dao đâm cho nó một nhát, mà nhìn sang bên cạnh thấy con trai đang say ngủ, trong lòng giống như bị ai cấu xé. Đau mà k khóc nổi...


Mới chiều nay hắn gọi em nói tối đi nhậu về trễ. Em cũng k nghĩ gì, khoảng 9h linh tính em tự nhiên mách bảo, em gọi hơn 20 cuộc đổ chuông mà k bắc máy, rồi hắn gọi lại nói đang nhậu này kia, một tiếng sau thì về tới nhà.


Mặc áo bị trái các mẹ ạ, em tay chân bủn rủn, tra hỏi thì hắn nói tùm lum k đâu vào đâu, em để yên cho đi ngủ, vì say quá rồi.


Linh tính mách bảo em có chuyện chẳng lành, em gọi tổng đài taxi, giả bộ nói chồng chị vừa làm rớt bóp trên xe, gặng hỏi một hồi thằng nhóc lái xe khai ra là chở anh ấy từ khách sạn X về tới nhà.


Giờ lòng em rối bời, khóc cũng k khóc đc, đau khổ quá, type mấy dòng này mà tay còn run run


Thương con quá, k ngờ mình lại có ngày ntn, rồi con em lớn lên sẽ ntn đây....


Rồi em tưởng tượng ra cảnh hai đứa nó trần truồng quấn lấy nhau, hận k chiụ đc.


Đã là người lớn rồi mà sao nông cạn đến vậy, gđ hạnh phúc thì tự tay đạp đổ đi, khốn nạn


Cho dù là ăn bánh trả tiền em cũng k thể nào tha thứ.....


Có thực sự trải qua mới biết cảm giác kinh khủng thế nào, em chỉ trông trời mau sáng để nói thẳng vào mặt nó xem thế nào...


Đêm nay thật dài quá.....


Một mình nuôi con chắc em chết mất, khốn nạn quá mà