Chào các bạn,


Hiện là câu chuyện của vợ chồng mình, xảy ra từ mấy tháng trước vì cái thang ghế ở ngoài ban công.


Chả là hôm đó ngồi trên văn phòng, đọc mấy tin trên mạng thấy có vụ một bé ở chung cư, người đi vắng bất cẩn không để ý nên cháu ra ngoài ban công, thấy có thang chèo lên và bị ngã xuống. Về nhà thấy vợ để cái thang cũng ngoài bạn công, mà con mình nhỏ mới có 3 tuổi, nghĩ đến cậu chuyện máu sôi lên, nói hơi nặng lời với vợ, bình thường thì kiêm chế, nhưng lúc đó thế nào lại bảo "sao cô ngu thế...". Vợ tớ cho là mình bị xúc phạm, giận đến tận bây chưa thèm nói chuyện câu nào, có hỏi thì cũng nói nhát gừng.


"cái tin mình xem nó cũng tương tự như cái ảnh ở dưới đây"


webtretho


Mình thấy thế thôi cũng kệ, vì cũng đã giải thích câu chuyện đã đọc trên báo rồi, nhưng vợ tớ vẫn cho là tớ thiếu tôn trọng một cách không chấp nhận được.


Vậy cách giải quyết thế nào mong các bạn cho ý kiến với. điên đầu quá.