Năm ấy tôi 18 tuồi, cái tuổi đẹp nhất của một đứa con gái, tốt nghiệp cấp 3, gia cảnh khó khăn. Tôi xin đi làm thuê cho 1 xưởng đá, công việc hàng ngày của tôi là ngồi một chỗ và dùng búa đậm dập những tảng đá được cắt xén vuông cạnh. Số phận tưởng chừng sẽ dừng lại ở 1 ngày công là 30k/1 ngày, thì lúc đó có 1 chú họ tôi từ sài gòn về nhà, nhìn thấy cảnh đó, ba nội tôi thuyết phục bố tôi cho tôi theo chú vào sài gòn học trung cấp kế toán. Bố thở dài, mẹ suy nghĩ tiền đâu để cho con gái lớn đi tàu vào sài gòn đây. Bà nội thấy vậy cho nó 1 chỉ vàng 24k, trị giá lúc đó là hơn 3tr đồng. Rồi nó cũng từ bỏ luôn cái ước mơ, năm sau nhất định phải thi đại học, gấp gọn gàng vài bộ quần áo trong cái vali bằng nhôm bố cho. Đêm đó, nó nằm 1 mình và trong đầu hớn hở được vào trong cái mảnh đất sài gòn đi học, thôi thì nhà không có điều kiện, mình bước từng bước 1 vậy. Nửa đêm, bà nội, thấy nó nằm cheo queo một mình bà ra và nói: để yên cho bà nằm với, nó ngây thơ hỏi lại: sao hôm nay bà không ngủ trong phỏng của bà? mãi sau này lớn lến tí, nó mới thấy mình thật vô tâm, bà sợ rằng khi đứa cháu gái của bà đi, sẽ không biết khi nào mới gặp lại.


18 tuổi, nó một đứa con gái chưa ra khỏi xóm nghèo, thế mà 1 thân 1 mình lên tàu vào Nam. Đất sài gòn đêm ấy thật llung linh, chú họ nó trở nó và nói cho nó biết ban đêm sài gòn đều sáng trưng đèn như thế. Nó an phận, trở về nhà ở với cô chú và đi học, lần đầu cái gì cũng bỡ ngỡ. Vốn xuất thân từ thôn quê, đen nhẽm, nó bỗng nhiên được ăn đầy đủ và béo lên trông thấy. Nhưng sự đời đâu phải thế. Nó cố gắng rất nhiều nhưng cũng không làm vừa lòng người cô duy nhất - em gái của bố nó, công việc nhà dồn lên đôi vai nó. Các em con của cô chú thì khinh ra mặt, xem nó như người ở trong nhà để sai vặt. Nó còn nhớ như in, cái cảnh nó thui thủi 1 mình , còn cả nhà thì tập chung ăn uống, bỗng nhiên nó cảm thấy mình không hề tôn tại trong nhà này. Cái tết năm đầu tiên ở sài gòn cũng thật đáng nhớ, sau khi giặt và phơi xong chậu quần áo cho cả nhà cũng là lúc 1 mình nó đứng trên ban công nghe tiếng chúc mừng năm mới từ tivi nhà hàng xóm, Nó ước gì, lúc đó thôi, nó được quay về bên bố mẹ, bền đứa em của nó.