Dear các mẹ !



Từ nay mình xin phép Ad một góc nhỏ để dễ bề tâm sự :3, thỏa mãn cái đam mê viết lách linh tinh, chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp này nọ của mình . Mặc dù đã viết rất nhiều trên page, fb cá nhân...nhưng giờ mình mới viết một cách tử tế trên wtt . Trước đây chỉ toàn là các topic lẻ tẻ, riêng biệt về làm đẹp, giảm cân, chống lão hóa ...



@};-@};-@};-@};-@};-



( nhân cái này bị n người chửi thẳng vào mặt / nói sau lưng / đá đểu các kiểu về cái sự Ế )



⚡ ĐỘC THÂN # Ế ⚡



( viết linh tinh . chia sẻ từ một gái Ế , à nhầm, ĐỘC THÂN . Rất mong tập đoàn chim lợn gửi bài này đến tai thầy bu em :))) )



@};-
HÃY TỐNG KHỨ CÁI ẢO TƯỞNG VỀ HÔN NHÂN DO XÃ HỘI NÀY TẠO RA XUỐNG ĐỊA NGỤC



Khi chưa có gấu, thiên hạ hỏi bạn " vì sao vẫn chưa có bạn trai vậy ? Kén quá rồi "



Khi đã có bạn trai : " Bao giờ hai người làm đám cưới "



Sau khi đã kết hôn : " Đến bao giờ thì hai người sinh con ? "



Ôi cái định mệnh, thiên hạ thật rảnh rỗi. Ta nói, nhàn cư vi bất thiện mà.



Rốt cuộc, bạn muốn kết hôn vì cái nồi gì vậy ?



- Vì bạn bè đã kết hôn?


- Vì đến tuổi ?


- Vì bố mẹ giục ?


- Vì bị xã hội dồn ép đến mức thấy mình cần phải kết hôn?...



Tất cả những lý do này hoàn toàn không liên quan gì tới người đàn ông mà bạn muốn lấy, nhưng nó lại dự báo một tương lai bất cmn hạnh.



Kết quả là, người ta cho rằng phụ nữ kết hôn là bình thường và những phụ nữ độc thân là có vấn đề ? ( LOL, WTF ? )



Thái độ này thực sự hạ thấp và xem thường cuộc sống của toàn bộ chị em phụ nữ rồi
:-S



HÔN NHÂN KHÔNG PHẢI THẦN DƯỢC để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Hôn nhân chỉ là một trog rất nhiều những mối quan hệ của loài người , người ta có thể dựa vào ý nguyện của mình mà bước tới hay rút lui.


Con người ai cũng cần cảm giác an toàn. Nhưng cảm giác an toàn thực sự không đến từ bên ngoài, mà từ chính bản thân bạn.



Đừng nên chỉ đợi chàng trai tốt của bạn xuất hiện, đừng quên, bản thân bạn cũng là một cô gái tốt vkl rồi í. Hôn nhân không khiến bạn hoàn hảo hơn, điều khiến bạn hoàn hảo chính là bản thân bạn



Trong quá trình tìm kiếm đối tượng kết hôn xứng đáng, đâu là những mẫu đàn ông TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN XEM XÉT ?



⚠ Đầu tiên là ĐÀN ÔNG ĐÃ CÓ VỢ :



- Đối tượng này đa phần rất tâm lý và chu đáo. Có thể, mục đích của họ không hoàn toàn chỉ là muốn đưa bạn lên giường, họ có thể rất cô đơn, họ quan tâm tới bạn, muốn giúp đỡ bạn...



Thế nhưng, yêu một người đàn ông có vợ là lợi bất cập hại. Hai người gặp nhau lúc nào, đi đâu, làm gì ...hoàn toàn phụ thuộc vào lịch sinh hoạt của anh ta. Hoàn toàn do anh ta quyết định. Nói dại, nếu hai người đi ăn , chẳng may vợ anh ta tình cờ tới, anh ta có thể chui ngay xuống gầm bàn đến toát cả mồ hôi hột.



Việc duy nhất bạn phải làm nếu như lỡ vướng phải người đàn ông như thế này là : BẠN PHẢI BỎ HẮN TA, CÀNG SỚM CÀNG TỐT



Có thể trước khi lấy vợ, sinh con, anh ta không thực sự nhận thức được những việc mình làm, nên hiện tại, sau thời gian chung sống, anh ta và vợ không tìm được tiếng nói chung, họ đi theo 2 con đường khác nhau...



Vấn đề này xảy ra ở rất nhiều người, và nó cũng vô cùng bình thường. Nhưng hiện tại, anh ta hoàn toàn không dám đối mặt với vấn đề của mình như người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm.



Có thể nah ta nói anh ta yêu bạn, muốn ở cùng bạn, anh ta và vợ không hạnh phúc...nhưng mình cá 1 ăn 10000000 với bạn là anh ta sẽ không bao giờ dám nói như vậy trước mặt vợ.



Thậm chí, nói một cách thẳng thắn , thì có thể anh ta đang coi bạn như một thứ SEXTOY FREE trong lúc vợ anh ta tạm thời không đáp ứng được nhu cầu sinh lý. Khi xong xuôi, tất cả lại về.



⚠ Hai là, Loại đàn ông có xu hướng bạo hành và gia trưởng : next luôn và ngay, khẩn trương, không cần nghĩ.



⚠ Ba là, Loại đàn ông không cùng giá trị quan, nhân sinh quan và tầm nhìn với bạn.



- Với đàn ông loại này, đảm bảo trong thời gian hẹn hò yêu đương, bạn sẽ không ít lần phải nuốt nước mắt uất ức vào lòng vì có chửi nhau nó cũng không hiểu đâu. Thậm chí có khi nói thẳng vào mặt nó vẫn ngơ ra như người đần trong cổ tích.



==> Đừng nghe đàn ông nói, phải nhìn đàn ông làm. Đàn ông tốt vẫn còn đầy. Đừng vì miệng đời gắn cho từ Ế mà cuống cuồng lên chọn bừa, chọn đại một thằng trời ơi đất hỡi rồi sống nốt quãng đời còn lại trong tủi nhục, cay đắng và nước mắt nhé các tình yêu.



Nên nhớ, bạn đến với thế giới này một mình. Và mai sau, bạn ra đi cũng chỉ có một mình



Cứ sống hạnh phúc đi, NGƯỜI KHI CẦN SẼ TỚI.



Ít nhất thì, đội phục vụ tang lễ chắc chắn sẽ có mặt khi bạn CẦN . :))) Tin mình đi các chế
:D