Mình lấy chồng được 6năm, gần đây cuộc sống gia đình mình rất rất chán, 2 vc đi làm về, chồng ôm đt hoặc máy tính, mình thì tắm cho con rồi nấu ăn, ăn cơm xong thì chồng lại ôm máy tính, mình thì rửa bát, giặt đồ, con thì ông bà nội trông. khi lên phòng thì mệt quá lại ngủ, mà nhiều khi mình muốn nói chuyện với chồng để tạo không khí khác đi, nhưng mình nói chỉ mình mình nghe, thái độ của ông dưng dưng có khi lại khó chịu, nhiều lần như vậy mình chán quá giờ thành quen. Nhưng cứ như vậy cs gđ sẽ không thể tồn tại được, mong các mẹ tư vấn giúp mình để mình có thể cải thiện tình hình hiện nay.