Mình là mem cũ, lập nick mới để nói chuyện cho thoải mái:Rose:


Chuyện vợ chồng mình dài lắm, sẽ kể từ từ nhé. Đầu tiên là kể chuyện mới nhất, vừa xảy ra chiều tối hôm qua.


Chồng mình ngoại tình, đi suốt. Thời gian này vợ chồng mình k nói chuyện với nhau, chủ yếu là từ phía mình vì mình thấy chán nản, anh ta ngoại tình mà cứ nhơn nhơn. Việc ngoại tình của anh ta cộng với việc anh ta đối xử với vợ con k ra gì từ trước khiến tình cảm của mình cũng nhạt dần. Mình chọn cách im lặng xem anh ta ứng xử ra sao, có muốn giữ gia đình k, nhưng hình như a ta k có ý định hối cải. Thật sự khi k nói chuyện với nhau, k va chạm gì thì mình lại thấy thoải mái.


Chiều tối hôm qua hắn hẹn bạn, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi. Trước khi đi hắn bảo mình rán phồng tôm ăn, mình k nói gì. Hắn hỏi sao k nói, mình bảo có ai ăn đâu mà rán (hắn mặc q. áo chuẩn bị đi + mình đang bực nên mình nói thế). Lập tức hắn nói mình làm trò, rồi mình là cái thá gì mà làm trò, bla bla… Mình im lặng, hắn tiếp tục chửi con nọ con kia. Tức quá mình mới nói: Tôi chả việc gì phải làm trò cả, anh đi suốt ngày suốt đêm, nó (bồ) hầu hạ rồi lại về hoạnh hoẹ tôi,…


Lập tức hắn phi vào đấm vào giữa mặt mình, máu mũi máu mồm chảy toè loe, chửi mình nhiều thứ lắm, k nhớ hết. Mình lúc đó cũng điên (hắn đánh mình rất nhiều lần) bế con đứng vào góc bếp rút con dao giơ lên: Anh dám đánh tôi à, rồi giơ dao huơ huơ, hắn k tha, lao vào bóp cổ mình hoa cả mắt. Lúc đó mình bắt đầu chửi lại. Mình chửi nhưng xưng Anh – Tôi, hắn nói: Mày gọi thằng bố mày là anh nhé, gọi cái thằng chết rồi ý (bố mình mất rồi), uất ức lắm nhưng mình k khóc được. Có lẽ mình bị chai lì cảm xúc rồi vì đây k phải là lần đầu hắn đánh mình, xúc phạm mình và bố mẹ mình. Hàng xóm sang can, hắn đóng cửa lại chửi bới một lúc rồi đi.


Sự việc là như vậy, mình muốn dứt khỏi người chồng này từ lâu nhưng vì con và tính mình có phần hơi uỷ mị nên cứ nấn ná mãi. Vì thế mình lập Top này để sốc lại tinh thần, quyết tâm li dị các mẹ ạ.