Khi 24tuổi đã có lần em thầm nghĩ không hiểu sao có nhưnngx anh chị 29,30 tuổi vẫn còn không có 1 việc làm ổn định,Bây giờ em 29 tuổi thật sự đang trải qua giai đoạn bán thất nghiệp,2 năm qua em hết làm việc nọ đến việc kia từ trái nghành nghề đến đúng nghề từ làm thuê đến tự kinh doanh bây giờ vốn đã cạn nhưng rút cục vẫn thất nghiệp.


Trước đây em là nhân viên cắm hoa trong khách sạn cũng được 6 năm,do tuổi trẻ nông nổi không biết quý giá


cái mà mình đang có,xích mích với trưởng bộ phận,em xin nghỉ lúc đó thiếtt nghĩ mình có tay nghề kiếm đâu chẳng


được việc,nhưng không phải đơn giản bôn ba các nơi rút cục bây giờ 1 tháng đi dậy các trung tâm cũng chỉ được


mấy buổi thu nhập hàng tháng cũng chỉ được hơn 1 triệu.


dạo này em luôn lo lắng cho tương lai của mình con em hơn 3 tuổi ,chồng em đi làm nuôi 2 mẹ con có tháng


đến cuối tháng phải vay tiền để mua thức ăn kể ra em thấy nhục nhã quá nhưng em ko dám tâm sự với ai cả.


Các Mẹ thông thái ơi cho em xin ý kiến với ạ em thật sự bế tắc quá,cảm ơn các mẹ đã nghe em tâm sự