Mình nói rõ để các mẹ tư vấn giúp mình.


- Tin nhắn đến lúc 5h04' chiều, lúc đó mình đang trên đường đi làm về. Mình đọc được tin thì gọi cho nó ngay, chỉ hỏi điện thoại đâu? Lúc 5h về nhà chưa? Có nhắn cho mình như thế không? Nó bảo về rồi, điện thoại ở nhà, không có ai cầm, nó không nhắn. Mình mới nhắn nó bảo mẹ gọi điện thoại cho mình. Lúc lâu sau không thấy gọi, mình gọi cho nó thì nó tắt đi 2 lần; gọi cho vợ nó thì không nghe máy.


- Em trai mình và vợ ở cùng bố mẹ mình còn mình ở riêng


- Hồi Tết mình và em trai mình có xích mích vì mình ngăn nó uống rượu, lúc đó nó cũng phê phê rồi nên xảy ra cãi vã, giờ thì bình thường lại rồi. Nhưng chị em với nhau 30 năm mình hiểu em mình ko bao giờ làm thế.


- Còn với em dâu trước giờ mình vẫn đối xử bình thường, thỉng thoảng cho tiền, hồi nó mang bầu cũng mua thuốc bổ cho nó uống. Chỉ từ Tết mình tức chồng nó nên không cho tiền nữa.


- Nói thêm là em dâu mình rất lỳ, học chưa hết cấp 3 thì đi làm công nhân rồi về nhà mình làm dâu. Từ đó chỉ ở nhà mang thai và nuôi con. Ở nhà hầu như không có việc gì, chợ búa mẹ mình đi, nhà có máy giặt. Nhưng em dâu mình đến cái nhà cũng chẳng mấy khi quét, mình về mẹ mình kêu quá cũng chỉ nói bóng gió vài câu.


Các mẹ thấy mình có quá đáng không? Giờ mình nên làm gì?