Em đã phát hiện chồng từng đưa gái về KS khi đi công tác, chuyện xảy ra gần 2 năm rồi, lúc đó còn chưa cưới nhau... Hắn chối bay chối biến... Rồi cãi chày cãi cối là chỉ đưa về chứ không làm gì. Khốn kiếp thật, em nghĩ mình không phải ngu ngốc mà không biết thằng chồng nào đi gái hay bồ bịch cũng phải cãi chày cãi cối bằng được để giữ sĩ diện rằng ta là NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẪU MỰC... Em cũng không hiểu sao lúc đó mình trẻ dại ngu ngơ thế bỏ qua cho hắn, rồi lại còn lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái... Rồi lại còn gần như quên đi mà vui vẻ sống cùng nhau nữa chứ...


Sau lần đó thì không thấy lặp lại gì nữa...


Nhưng đôi khi em nghĩ lại, thấy mình ngu, và thấy trong lòng giận sôi, thấy căm ghét hắn vì điều hắn đã làm và căm ghét mình vì mình không trả thù ngay tại thời điểm đó... Huhu nghĩ lại mà muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình...


Mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua... Cứ thỉnh thoảng em lại nghĩ tới chuyện phản bội của hắn... Tức giận và muốn trả thù...


Có mẹ nào như em không? Mỗi lần như vậy các mẹ làm sao để hết tức giận? Các mẹ làm sao để thấy mình có chút hả hê vì trả thù được kẻ đã từng phản bội mình?


Khốn nỗi chồng em nó đẹp zai, kiếm tiền giỏi, thông minh, rất tốt, có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con... Chuyện ham chơi về khuya thì em không màng, ngoài việc nhớ lại chuyện hắn đã phản bội mình thì em không còn tìm được điều gì thực sự xấu ở hắn cả...


Hôm nay em đi chơi với mấy người bạn gái, chơi game và trò chuyện với mấy anh giai đẹp giai ở quán bar, thấy cũng đỡ tức phần nào...


Các mẹ cho em thêm các ý tưởng nhé!


Ai cũng nói phải tha thứ, phải quên, mà ai làm nổi được???