Mình lấy chồng được 2 năm, đã có con gái được hơn 1 tuổi, đến tết thì cháu được 15 tháng. Hai năm về nhà chồng nhưng gia đình chồng cực kỳ quá đáng, nếu kể ra chắc phải 5 trang giấy chưa hết chuyện. Mình bây giờ coi như vì chồng thì đi lại thôi, chứ không còn tình cảm gì. Mình đã thỏa thuận với chồng mình tết này sáng mùng 1 cả nhà về chúc tết ông bà nội chiều ra luôn. Nhà chồng mình cách HN 30km (Hà Tây cũ). Vốn mình cũng định để cho chồng mình nói chuyện đó với gđ chồng nhưng ông ấy chẳng khéo ăn nói với gđ nên mình muốn nhờ mọi người tư vấn cách đưa ra lý do không về ăn tết ở quê với ông bà. Ngày mình sinh con không về sinh ở quê đã nói rõ là ở HN để lỡ có việc gì đưa cháu đi viện cho tiện rồi mà vẫn bị nhà chồng nói lên nói xuống. Mẹ nào có cao kiến gì giúp mình đưa ra lý do để nhà đó không ai có thể nói gì được không? Cảm ơn các mẹ nhiều.