Các mẹ ơi, mình ngàn lần ko tin nổi là điều này lại xảy ra với mình. Mình phát hiện ra chồng ngoại tình đúng vào hôm trước sinh nhật của mình. Chuyện xảy ra được gần 1 tháng rồi nhưng mình vẫn trong cơn mộng mị, lúc nào nguôi ngoai thì mình vui vẻ được chút, nhưng rồi có lúc mình lại như điên rồ, mình ko còn thiết tha gì nữa, mất niềm tin vào cuộc sống. Điều đau đớn nhất là mình như một người sống ko được chết ko xong vì thực tâm mình muốn đạp đổ tất cả mình muốn li hôn nhưng gia đình con cái lại ko cho mình làm điều đó, mình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các mẹ nghe và chia sẻ với mình nhé.


Khi mình phát hiện ra Nó đã thừa nhận và xin lỗi mình, chưa có nỗi đau nào trong đời bằng nỗi đau này các mẹ ạ. Mình gào khóc cào cấu nó, rồi mình đập phá, mình thực sự điên khùng. Mình gọi điện về cho mẹ khóc như người bị đánh. Ngay từ khi biết chuyện mình đã thầm nghĩ ko cho mẹ biết, nhưng đến lúc đó mình đau đớn chỉ biết gọi mẹ mà thôi. Mình chỉ muốn đâm chết hai đứa chúng nó. Thằng ck mình nó thấy mình như vậy thì cg sợ hãi. Sau đó mình viết đơn li dị thì nó ko ký. Mình bắt nó đưa mình về gặp bố mẹ nó để mình báo cáo mọi chuyện. Rồi mình bảo nó gọi con kia đến để hai đứa xin lỗi mình, và cam kết không qua lại với nhau nữa. Con này ở Thanh Hóa các mẹ ạ, do ck mình và nó có liên hệ công việc nên biết nhau. Chúng nó quen nhau từ dịp tết nguyên đán, theo lời khai thì đã cặp với nhau được 2 tháng. Trước ngày con kia ra HN để gặp thằng ck mình, vì thằng này hẹn ra để dự hội thảo, mình đã bí mật kế hoạch thuê người đánh cho con kia một trận. Chúng nó đã xin lỗi mình, thằng ck mình cũng nói với con kia từ nay không liên hệ công việc gì nữa, và người của mình đã xử con kia.


Sau vụ đó mình xóa số của con đó trên máy ck mình, chặn zalo và cho nó ra khỏi nhóm zalo của lão ck mình. Xong việc của chúng nó mình đã bán nhà và đưa con về ngoại chơi. Lão ck tự đi tìm thuê nhà và chuyển đồ. Rồi lão về quê đón mẹ con mình lên, xong đưa cả nhà đi chơi biển mấy ngày. Từ hôm đó mình ngày nào cg kiểm tra điện thoại và zalo của lão. TK ngân hàng của lão cũng phải chuyển cho mình kiểm soát. Mình yêu cầu gì lão cũng phải chấp nhận. Nhưng mình không thể nào nguôi ngoai được các mẹ ạ, thương hai đứa con mình, nhiều lần bị mình đánh mắng vì chúng quấy khóc vào lúc mình đang cơn cáu bẳn. Mình chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa cả. Thằng ck mình nó bảo rằng mình cứ xoắn lên chứ con kia chẳng là cái gì đối với nó, chỉ là bóc bánh trả tiền, là lợi dụng nhau trong công việc thôi. Nó bảo mình là ngây thơ nhìn đời màu hồng quá, chứ xã hội giờ đàn ông nó chỉ coi bọn gái như là trò chơi là giải trí.


Giờ mình mất hết niềm tin rồi, mình ko chấp nhận cái kiểu sống như thế. Mình bảo nó là mình chỉ tha cho nó một lần, nếu mình phát hiện lần nữa thì đừng có đưa ra bất kể lý do gì. Giờ mình phải làm gì đây các mẹ, làm cách nào để có thể nắm bắt được là chúng nó có tiếp tục với nhau ko? Mình ko còn tâm trí gì nữa nên viết có lủng củng các mẹ đọc ý chính thôi nhé.